Hôm qua 24.8, Tổng thống Philippines Duterte nói ông hy vọng có cuộc hội đàm chính thức với Trung Quốc trong năm nay. Điều này đã khiến Tập Cận Bình lóe lên hy vọng rằng Philippines né xung đột quân sự và hy vọng rằng Duterte sẽ làm giảm căng thẳng với mình sau phán quyết của PCA. Nhưng thật không ngờ luận điều "ru ngủ" đó bỗng quay ngoắt 180 độ.
![](http://intermati.com/forum/attachment.php?attachmentid=927237&stc=1&d=1472099337)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.
Hôm nay, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thề sẽ hy sinh mạng sống của bản thân để bảo vệ đất nước, chỉ một ngày sau khi tuyên bố đối thoại ngoại giao với Trung Quốc tốt hơn là chọc giận Trung Quốc.
Ông Duterte cảnh báo sẽ "tính toán" với Trung Quốc nếu không có giải pháp cho tranh chấp căng thẳng ở Biển Đông.
"Chúng ta không muốn nổi cơn tam bành vào lúc này, nhưng sẽ đến thời điểm chúng ta phải tính toán với Trung Quốc" - ông Duterte phát biểu với quân nhân tại một doanh trại quân đội hôm 24.8 - theo SCMP.
Trung Quốc một mặt vừa bác bỏ phán quyết của Tòa trọng tài vụ kiện Biển Đông, mặt khác kêu gọi đàm phán trực tiếp với Philippines, song khẳng định sẽ không thỏa hiệp về tuyên bố chủ quyền.
Trong khi đó, ông Duterte nói Philippines không "khăng khăng" về phán quyết, nhưng ngụ ý rằng lập trường này có thể thay đổi.
"Tốt hơn là Trung Quốc nên xác định rõ những gì họ thực sự mong muốn. Bởi vì dù chúng ta có thích hay không, thì phán quyết của Tòa trọng tài không chỉ được Philippines mà toàn bộ các nước Đông Nam Á tôn trọng" - ông Duterte nói.
Tổng thống Duterte cũng cảnh báo Trung Quốc tấn công Philippines: "Tôi đảm bảo với họ, nếu họ vào đây, sẽ là một cuộc chiến đẫm máu và tôi sẽ không tha cho họ một cách dễ dàng. Những người lính của chúng ta, thậm chí cả bản thân tôi cũng sẽ hy vinh vì tổ quốc" - ông Duterte nói.
Therealtz © VietBF