Lễ Tạ ơn là một ngày lễ hàng năm được tổ chức chủ yếu tại Hoa Kỳ, Canada, một số đảo ở Caribe và Liberia. Ý nghĩa ban đầu là mừng thu hoạch được mùa và tạ ơn Thiên Chúa đã giúp cho cuộc sống no đủ và an lành. Đây cũng là ngày nghỉ lễ chính thức cho tất cả người lao động tại Mỹ và Canada. Nhưng...
Dưới ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Lễ Tạ ơn năm nay đã thay đổi đáng kể. Giờ đây, người Mỹ phải làm quen với những bữa ăn không đủ thành viên gia đình.
Nhân viên điều dưỡng đang chào hỏi một bệnh nhân lớn tuổi trong viện dưỡng lão Hebrew Home ở thành phố New York. Hôm 26/11, cơ sở hưu trí này bắt đầu chuẩn bị một buổi Lễ Tạ ơn tập thể. Ảnh: AP.
Bà Evelyn Maysonet được nhận thực phẩm miễn phí từ Sở Y tế Weber-Morgan, thành phố Ogden, bang Utah. Gia đình của bà không thể ra ngoài vì đang thực hiện lệnh cách ly. Trước đó, cả ba thành viên nhà Maysonet đều xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: AP.
Cụ ông Barbara Farrior, 85 tuổi, là một bệnh nhân tại viện dưỡng lão Hebrew Home, thành phố New York. Gia đình của ông Farrior được phép đến thăm trong ngày 26/11, song họ chỉ có thể giao tiếp qua tấm kính trong suốt. Ảnh: AP.
Cô Kara McKlemurry đang viết thiệp chúc mừng Lễ Tạ ơn cho gia đình và bạn bè. Trong dịp lễ hàng năm, cô Kara và chồng sẽ lái xe về thăm quê nội và quê ngoại ở bang Florida và bang Alabama. Dưới ảnh hưởng của đại dịch, gia đình McKlemurry quyết định hủy bỏ chuyến đi năm nay. Ảnh: AP.
Sau ca làm việc tại Trung tâm Y tế Olathe, nữ y tá Jessica Franz chia sẻ tấm ảnh của người mẹ chồng Elaine Franz. Bà Elaine đã qua đời vào ngày 10/11, ngay trước sinh nhật lần thứ 78, vì mắc Covid-19. Ảnh: AP.
Ông Kerry Osaki và vợ Lena Adame đang chuẩn bị bữa tối tại nhà riêng ở Thung lũng Fountain, bang California. Mọi năm, gia đình thường mời đông đủ người thân đến dự bữa tối nhân dịp Lễ Tạ ơn. Ảnh: AP.
Năm nay, ông Kerry Osaki và vợ Lena Adame không thể ăn mừng ngày Lễ Tạ ơn vì người mẹ 93 tuổi của ông Osaki mới mắc Covid-19 và qua đời. Ảnh: AP.
Với sự giúp đỡ của điều dưỡng viên, một người cao tuổi tại viện dưỡng lão Hebrew Home đang chuẩn bị đồ trang trí nhân dịp Lễ Tạ ơn. Ảnh: AP.
Gia đình Zayas cùng cầu nguyện trước khi dùng bữa tối nhân dịp Lễ Tạ ơn. Chiếc ghế được để trống từng thuộc về người mẹ Ana Martinez. Bà Ana Martinez, 78 tuổi, mới qua đời hồi đầu tháng 4. Ảnh: AP.
Gia đình Zayas dùng bữa tối truyền thống với các món ăn quen thuộc như gà tây, khoai tây, đậu xanh và cơm. Đây là lần đầu tiên gia đình Zayas đón dịp lễ khi thiếu vắng người mẹ Ana Martinez. Ảnh: AP.
Hình ảnh của bà Ana Martinez cùng con gái được đặt cạnh quốc kỳ Mỹ. Bà Ana Martinez qua đời trong một viện dưỡng lão ở thành phố New York hồi đầu tháng 4. Ảnh: AP.
VietBF@ sưu tầm.