04/03/20
Trump is utterly unsuited to deal with this crisis, either intellectually or temperamentally.
MARCH 25, 2020
Peter Wehner
Contributing writer at The Atlantic and senior fellow at EPPC
Links:
https://www.theatlantic.com/ideas/ar...ent=edit-promo
Biên dịch:
Thạch Đạt Lang
Trong suốt cuộc đời của mình, từ khi trưởng thành đến lúc trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ, Donald Trump luôn tạo ra một thực tế của riêng mình, hoàn toàn khác với sự thật đã và đang diễn ra, kết hợp thành những khối dữ kiện thay thế để lừa dối người khác và lừa dối chính mình.
Cách sinh hoạt, lời nói, hành động của Trump cho thấy ông là một người tính khí thất thường, bốc đồng, rất tự ái, ác độc, thù vặt, nham hiểm, khinh mạn, lầm lì, không có sự đồng cảm, dễ nổi giận khi phật ý vì những chuyện cỏn con. Những điều này đã trở nên quá bình thường, ai cũng có thể trông thấy từ những ngày Trump bắt đầu tranh cử đến lúc bước chân vào tòa Bạch Ốc.
Tuy nhiên, chúng ta bắt đầu bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất dưới thời tổng thống Donald Trump.Nước Mỹ chỉ mới bắt đầu quằn quại vì đau đớn, khó khăn gây ra bởi một cuộc khủng hoảng mà Trump hoàn toàn không có khả năng, thiếu hẳn trí tuệ lẫn bản lãnh để giải quyết.
Trong 3 năm vừa qua, khi mọi chuyện còn suôn sẻ với nền kinh tế phát triển, thất nghiệp giảm xuống còn 3,7%, nước Mỹ dễ dàng chấp nhân cái giá phải trả do Trump gây ra do sự hoang tưởng với tâm lý thất thường, cách hành xử, phát ngôn bất chấp đạo đức của Donald Trump.
Nhưng mọi chuyện đã thay đổi, thời gian tạm gọi là bình yên của nước Mỹ đã trôi qua, đại dịch Sars-CoV-2 cộng với tính khí bất thường, hoang tưởng của Donald Trump đã tạo nên một cơn bão với sức hủy diệt khủng khiếp bắt đầu tàn phá nước Mỹ mà hậu quả chưa thể lường được.
Hiện tại nước Mỹ chỉ mới bắt đầu hỗn loạn về y tế và kinh tế, điều không ai trong chúng ta có thể tiên đoán, tưởng tượng hay nhìn thấy từ sau thế chiến thứ hai. Rất nhiều thông tin cực kỳ quan trọng, cần thiết mà chúng ta không nhận được.
Trong một thời gian dài nhiều tuần lễ, chúng ta không biết được sự nghiêm trọng của cơn đại dịch. Tiểu bang New York là điềm báo trước sự tàn phá mới bắt đầu hay chỉ là một ngoại lệ? Hiện nay mọi người đều đã rõ, Sars-CoV-2 lây nhiễm cực kỳ nhanh chóng, thầm lặng và gây chết người.
Những năng lực cần thiết ở một người lãnh đạo đất nước trong cuộc khủng hoảng này là sự bình tĩnh, khôn ngoan, biết trấn an dân chúng, không dối trá, mị dân, che dấu sự thật, biết tính toán, tìm kiếm những kế hoạch, chính sách thích hợp trung hạn và dài hạn, tránh những mâu thuẫn, xung đột với các chuyên viên về y tế, bác sĩ... giảm thiểu sự thiệt hại về nhân mạng cũng như kinh tế.
Nước Mỹ cần một người lãnh đạo khéo léo, biết thuyết phục người dân tuân thủ theo những hướng dẫn khó khăn nhưng thật cần thiết do chính phủ ban hành, một người biết lắng nghe các chuyên viên y tế vềkiến thức, kinh nghiệm, phương thức hành động ông ta hoàn toàn không có.
Người Mỹcần một tổng thống biết đoàn kết toàn dân chứ không phải một người chỉ giỏi kích động gây chia rẽ, một người biết điều hợp tốt công việc lèo lái đất nước, hài hòa với lãnh đạo, địa phương được bầu ở mọi cấp. Một người mà tiếng nói không chỉ là âm thanh mà là một sự truyền cảm đặc biệt.
Nước Mỹ có khoảng 325 triệu dân nhưng thật sự rất khó tìm được một lãnh đạo nào hoàn toàn thiếu những phẩm chất trên như Donald Trump.
Tuy nhiên chúng ta cần phải chuẩn bị cho một tình trạng tồi tệ khác. Đó là sự suy sụp tinh thần lẫn thể chất của ông Trump gây ra bởi đại dịch Sars-CoV-2. Điều này có thể dẫn tới những phản ứng bất lợi cho nước Mỹ khi trong quá khứ, ngày qua ngày Trump liên tục dùng những dữ kiện, con số sai lạc để che dấu sự bất lực của mình.
Hãy nhớ rằng, chỉ sau vài ngày thừa nhận phạm vi và tầm mức của đại dịch Sars-CoV-2 - dù chưa hề có một ngày trong quân ngũ nhờ vào 5 lần có giấy chứng nhận của bác sĩ bị bệnh gai chân – Trump tuyên bố mình là tổng thống của thời chiến.
Trong một cuộc họp báo vào ngày thứ ba 24.03.2020, Trump nói rằng nước Mỹ sẽ bình thường hóa mọi chuyện vào ngày lễ Phục Sinh 12.04.2020, mọi người sẽ trở lại công việc như trước. Các chuyên viên y tế nói rằng nếu việc đóxẩy ra, sẽ là một thảm kịch khủng khiếp cho nước Mỹ.
Với một cái nhún vai, Trump nói trong tòa thị chính do Fox News tổ chức buổi họp: "- Tôi nghĩ rằng nó có thể. Tại sao không? Rồi Trump giải thích rằng: "- Phục Sinh là một thời điểm đẹp tuyệt vời." Trump phát biểu trong lúc số ca nhiễm ở bang New York cứ 3 ngày tăng gấp đôi.
Một viên cố vấn trong tòa Bạch Ốc đã nói với tôi (Peter Wehner): "- Trump luôn nghĩ rằng điều tệ hại nhất cho nước Mỹ đã qua rồi trong lúc nó đang lừng lững tiến đến trước mặt chúng ta.
Trong một buổi họp kéo dài gần 2 tiếng với tổng thống vào ngày thứ hai 23.03.2020, giữa nhiều vấn đề khác Trump tuyên bố: "- Nếu để các bác sĩ có thẩm quyền, họ có thể sẽ nói – phải đóng cửa toàn bộ thế giới – điều đó sẽ nghiêm trọng hơn bản chất thật sự của vấn đề mà chúng ta đang đối diện".
Một cựu cố vấn của tòa Bạch Ốc, từng làm việc với các cơn đại dịch trước đây cũng nói với Peter Wehner: "- Tên ngu đần này sẽ khiến cho nhiều ngàn người bị chết oan uổng. " "-Chúng ta đã vận hành việc đóng cửa đất nước trong một thời gian dù gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta có thể làm việc khi mọi chuyện bắt đầu bình thường trở lại nếu chúng ta kiên trì và giữ vững hệ thống y tế vượt qua những điều tồi tệ nhất. Nhưng hiện tại tổng thống của chúng ta đang đi ngược lại và rao giảng sự liều lĩnh. Thay vì dẫn dắt chúng ta chấp nhận một cuộc thử thách khó khăn, ông ta lại đẩy chúng ta vào một cuộc thất bại chắc chắn với đầy đau khổ mất hẳn cả niềm tin."
Điều cần phải hiểu rõ về Donald Trump là Trump không bao giờ coi trọng người khác hơn bản thân mình. Những cố gắng, nỗ lực tìm cách giải quyết mọi vấn đề đều chỉ nhăm mục đích đem lại lợi lộc tối đa cho chính bản thân Trump và gia đình. Tương tư như thế,biểu lộ sự đồng cảm, thương tiếc người khác, xin lỗi,ân hận...đều là những điều xa lạ đối với Trump.
Trump không phải là người chịu khó lắng nghe hay biết nhận định, tổng hợp thông tin nếu những điều đó không phục vụ ngay nhu cầu lớn nhất của Trump là khen ngợi, nịnh bợ, tôn thờ...Trump sẽ cảm thấy không thể tha thứ được cho bất cứ ai thiếu sót, bày tỏnhững điều này khi đối diện với ông ta. Lời khen ngợi, tiếng vỗ tay hoan hô luôn làm Trump thêm bình tĩnh, vui vẻ, tăng sự tự tin.
Tình trạng nước Mỹ hiện nay không cólý do cho những chuyện này nên Donald Trump trở nên buồn phiền, lo lắng, giận dữ. Sắp tới, Trump sẽ tìm một số phương thức để lôi kéosự chú ý tích cực cho bản thân,còn những phương thức đó có lợi hay hại cho đất nước, người dân Mỹ lại là chuyện khác.
Adam Serwer, phóng viên của The Atlantic cho rằng "- Donald Trump đang kích động một cuộc chiến văn hóa với Sars-CoV-2.
Đại dịch và sự sụp đổ kinh tế, thị trường chứng khoán DJI đã vượt qua sự hiểu biết của Trump. Ông ta không thể chịu đựng được sự thật hay tiêu hóa nổi những thất vọng, ê chề đang gặp phải. Trump không tò mò, thích thú gì về những con số, sự thật sẽ bị gạt bỏ nếu nó bất tiện hoặc không phù hợp với thực tế mà Trump mong muốn. Nhân sự quanh Trump cũng thế, sẽ dễ dàng bị vứt bỏ không thương tiếc nếu không phục vụ cho Trump theo cách nào đó."
Hãy luôn nhớ rằng Trump không phải là một chính trị gia mà là một kịch sĩ chuyên nghiệp trên truyền hình có khả năng định hướng, lôi kéo dư luận bằng những thủ thuật ma mãnh. Trump đã thành công trong việc thuyết phục được một thành phần dân chúng bằng cách khoe khoang phương thức kinh doanh để trở thành tỉ phú, sự hiểu biết sâu rộng về thị trường tài chánh, nhà nước Hồi giáo, tòa án, thương mại, năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng, biên giới và máy bay không người lái hơn bất cứ ai.Nói tóm lại là tất cả, không lãnh vực nào Trump không thông thạo.
Tuy nhiên trong trường hợp này, địch thủ của Trump không phải là một chính trị gia mà là một sinh vật bé tẻo teo - phải nhờ kính hiển vi điện tử phóng đại lên khoảng 500.000 lần mới thấy rõ– không cần biết Trump nói gì, tweet gì về nó. Sars-CoV-2 âm thầm phát triển, lây lan, giết người ngày càng nhiều hơn, nhanh hơn, không đếm xỉa gì đến những lời nói huênh hoang, khoác lác của Trump như nó sẽ phải biến đi vào lễ Phục Sinh.
Càng che dấu, ngăn chận, bóp méo thông tin trung thực, Trump càng giúp cho Sars-CoV-2 phát tán, lây lan mạnh mẽ, nhanh chónghơn.
Cuộc khủng hoảng đã bắt đầu nặng nề, số người chết tăng ngày càng nhanh, bệnhviện ở bang New York quá tải, số lượng người đăng ký thất nghiệp tăng vọt, kinh tế suy giảm nặng nề, đã đến lúcTrump sẽ sử dụng những công cụ mà ông ta thườngdùng trong suốt cuộc đời mình: -Giả tạo và lừa dối.
Trump sẽ không cho phép sự thật - đối nghịch với những gì ông ta nói– phá vỡ lớp hào quang bao bọc chung quanh ông.
Nhưng điều gì sẽ xảy ra về mặt tâm lý, cảm xúc khi mọi chuyện không tiến triển tốt đẹp trong khoảng thời gian Donald Trump mong muốn? Chuyện gì sẽ đến khi những trò bịp bợm, lưu manh không còn hữu hiệu để che chở cho Trump sau những nhơ nhớp nối tiếp nhơ nhớp?
Cánh cửa đào thoát sẽ bị đóng lại, ngay cả những người từng ủng hộ Trump cuồng nhiệt rồi cũng sẽ nhận ra, để thấy rằng Sars-CoV-2 không chừa ai, kể cả gia đình, bạn bè, hàng xóm của Trump sẽ dính Sars-CoV-2, một số sẽ chết.
Rồi sao nữa? Có gì quan trọng đâu? Ai chẳng một lần chết?
TĐL