Cộng đồng mạng mới đây lan truyền căn biệt thự tuyệt đẹp của tướng Cường. Bác Trung tướng Cường bây giờ đã về hưu. Dưới đây là những miêu tả tỷ mỉ về căn biệt thự của bác.
+Nhà bác trung tướng về ở vùng đất mới này có lẻ là một trong những người đầu tiên. Bản thiết kế kiến trúc ngôi nhà khá cũ nhưng nó toát lên vẻ sang trọng, đẳng cấp của một người có phẩm trật của quân khu 4 lừng lẫy. Dĩ nhiên cái đất rất rộng, cái nhà cũng rộng và vườn tược bên trong chăm chút tỉ mỉ vô cùng của một bác tướng già nghỉ hưu. Khu này nhà bác rộng nhất cả đất đai, sản nghiệp nhà cửa. Ưng cái bụng quá.
+Nhà đẹp kiểu nhiều mái, nhiều cửa sổ, nhiều cửa trổ ra và cũng sử dụng rất nhiều gỗ cho một phong trào và đẳng cấp xây dựng lúc đó. Gỗ làm cửa chớp thì bên trong có một cửa gỗ khác, điều này cho thấy nó tốn gỗ là rất vô vàn trong xây dựng. Về mặt bảo vệ rừng cho con cháu, ngôi nhà trong mắt ai nó là đẹp nhưng nếu tính cách sử dụng tài nguyên rừng thì đánh giá điểm 2.
+Cái cửa cổng bằng đồng ở mức độ hồi đó là sự kỳ lạ vô biên với quân dân quân khu 4, còn bây giờ thì nó gần như phổ cập ở giới tinh hoa nhà to đẹp của vùng đất các tỉnh quân khu. Nhưng nó thật sự lâu đời nhất trong hệ cửa trong vùng thì nó vẫn không hề lạc hậu. Té ra, qua thời gian, bộ cửa đồng nó càng bóng đẹp hơn và sang trọng hơn cũng như giá trị tăng thêm khi có thời gian sử dụng lâu nhất.
+Bộ cổng vĩ đại ấy thật sự lảnh lót với 2 cái viền đồng tiền may mắn treo hai bên được dập sẵn cân xứng tuyệt đối mà nếu 3.500 năm sau nếu có nhà khảo cổ nào gặp phải họ sẽ trầm trồ bởi nghề đúc đồng lúc này đạt độ cân đối kỳ lạ.
+Bọn học trò đi qua đây chúng xem đồng tiền ấy rất cầu may nên có đứa ghé qua cứ muốn sờ sờ vào rồi ước ước ước sau này làm ra thật nhiều tiền. Chúng nói có thật nhiều tiền chỉ vì một cái thích là xây nhà cho người nghèo. Đúng là bọn nhất quỷ nhì mà này sờ tiền cổng đồng mà ước mơ thiện lành phết.
+ Hàng rào rất đẹp ở việc lát đá cực kỳ khác biệt, loại đá không phô trương, không hoa mỹ nhưng rất cầu kỳ và chi ly. Vì nhà làm từ sớm, cây cối trong vườn lên tốt nên chim chóc cũng về líu lo nhiều. Cái này có tụ khí rồi.
+Bên ngoài hàng rào là những cây xanh được bác tướng cho trồng lên xanh mướt mắt. Bọn học trò đi học qua chúng vẫn khen, qua nhà bác tường Cường mát hè, mát hè. Có mấy đứa đi xe đạp còn dừng lại nghỉ mát. Chúng đánh giá quả mát này 5 sao.
+Cái vỉa hè ở bậc lên xuống trước cổng thật thốn quá trời, nhân sự đô thị Đồng Hới cần lên phương án thi công lắp đặt các thanh vát cho nó có mỹ quan tương xứng hiện đại, văn minh ai lại đổ xi măng giữa đường với vỉa hè để làm chỗ lên xuống xe cộ trước mặt nhà bác tướng Cường thế này mất mỹ qua. Nó không xứng với những giá trị vô tận của khu nhà cho gia đình bác tướng.
+Với phẩm hàm như thế, bậc tướng như thế, có căn nhà như vậy cũng là niềm mừng của nhân dân quân khu. Ngày bác mới về làm nhà, người Đồng Hới đã trầm trồ rì viu mãi không ngớt mà đến giờ cũng vậy thì sau này hạu thế vẫn rì viu bởi cái người ta ưng rì viu thôi.
