Vụ khủng bố đẫm máu nhất và nhiều người chết nhất trong lịch sử nước Mỹ diễn ra tại thành phố Orlando đă làm chết 50 người và hơn 50 người khác bị thương. Ngay sau đó Nhà Trắng đă có cuộc họp báo khẩn cấp, Tổng thống Barack Obama vô cùng đau buồn và phẫn nộ, ông gọi vụ xả súng này là hành động khủng bố, hành động hận thù.

Tổng thống Mỹ Barack Obama lên án vụ xả súng tại Orlando, trong cuộc họp báo hôm qua ở Nhà Trắng. Ảnh: Reuters
"Vụ việc này nhắc nhớ rằng các cuộc tấn công vào bất cứ người Mỹ nào, bất kể chủng tộc, dân tộc, tôn giáo hay xu hướng t́nh dục người của người đó, là cuộc tấn công tất cả chúng ta", ông Obama chiều qua nói tại Nhà Trắng.
"Không có hành động hận thù hay khủng bố nào có thể thay đổi được chúng ta, hay những giá trị khiến chúng ta là người Mỹ", tổng thống nói. Ông cho biết dù cuộc điều tra đang diễn ra, rơ ràng vụ xả súng là "hành động khủng bố và hành động hận thù".
Vào khoảng hai giờ sáng qua, Omar Mateen vào câu lạc bộ Pulse ở thành phố Orlando, bang Florida và nổ súng, làm 50 người chết và 53 người bị thương. Đây là vụ xả súng tồi tệ nhất lịch sử Mỹ.
CBS News xác nhận Mateen đă thề trung thành với Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trong cuộc gọi khẩn cấp đến số 911.
Tổng thống Mỹ đặc biệt nhấn mạnh rằng đây là "một ngày đau buồn" với cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT). "Kẻ xả súng nhằm vào hộp đêm nơi mọi người tụ tập với bạn bè, để nhảy múa, để ca hát, để sống", ông nói. "Đây là nơi của sự đoàn kết và nơi trao sức mạnh, nơi mọi người đến với nhau để nâng cao nhận thức, nói lên ư nghĩ của ḿnh và bảo vệ cho quyền dân sự của họ".
Therealtz © VietBF