Ngoài số tiền gần 6 tỷ thu được sau vụ bắt sới bạc ở Bắc Ninh, cơ quan điều tra c̣n giữ nhiều xe xịn tại băi gửi ngoài khu vực Đền Đô. Khi các can phạm bị chở vào trại giam, đoàn xe xịn bám theo hàng chục chiếc.
Chiều 30.11, một ngày sau khi đánh sập sới bạc trên tầng thượng nhà nghỉ Tuấn Sơn ở Bắc Ninh, cơ quan điều tra chính thức tổng hợp số tiền thu giữ trên chiếu bạc là hơn 5,5 tỷ đồng cộng với hơn 270 triệu đồng trong ví các con bạc. Tổng cộng số tiền thu được ở sới bạc “khủng” này là gần 6 tỷ đồng. Ngoài số tiền này cơ quan điều tra thu nhiều loại thẻ tín dụng khác. Cảnh sát cũng thu giữ nhiều xe xịn của các con bạc để tại băi gửi xe cách nhà nghỉ chừng 2km.
Nhiều người thân của các con bạc sốt sắng tiến sát hàng rào bảo vệ của cảnh sát.
Theo lời khai ban đầu của Dương Anh Đức tức Đức “Vẩu”, anh ta mở sới bạc từ năm 1992. Ban đầu chỉ là sới bạc bé, sau đó dần phát triển quy mô như hiện nay. Đức “Vẩu” nhanh chóng trở thành “người nổi tiếng” trong giới cờ bạc bởi sới có quy mô lớn và lượng tiền chơi “khủng” mỗi ván.
Số tiền thu từ sới bạc gần 6 tỷ đồng.
B́nh thường Đức “Vẩu” tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau ở một nhà kho bỏ trống phía sau nhà nghỉ. Kho này rộng vài ngh́n mét vuông, xung quanh có nhiều cửa thoát hiểm ra khu đất trống. Cơ quan điều tra đă phải mất nhiều công sức để lên phương án bắt sới bạc này nếu Đức tổ chức ở nhà xưởng.
Ngày 29.11, do trời lạnh nên Đức “Vẩu” chọn tầng thượng của nhà nghỉ Tuấn Sơn để mở sới sát phạt. Tầng thượng này chỉ có 1 cầu thang dẫn lên, xung quanh được xây bọc, chỉ có khe nhỏ nên các con bạc không thể chạy đi đâu được. Nhiều con bạc liều lĩnh chui qua khe, nhảy xuống mái tôn nhưng cũng bị bắt ngay.
Theo quan sát của phóng viên, khi cảnh sát kiểm tang vật, nhiều điện thoại của các con bạc vẫn đổ chuông. Lúc 17h ngày 29.11, sau khi nghe tin sới bạc bị bắt, nhiều người nhà của con bạc đứng ngồi bên ngoài nhà nghỉ để chờ tin. Nhiều xe biển kiểm soát Hà Nội hiệu BMW, Toyota đậu cách khu nhà nghỉ vài trăm mét. Không ít phụ nữ trang điểm cầu kỳ, nóng ḷng đứng ngoài nhà nghỉ, gọi điện khắp nơi. Một cán bộ Cục C45 cho hay, hôm nay, khi đưa các con bạc lên ô tô vào trại giam, hàng chục ô tô xịn đi “tiễn chân”.
Infonet