Tiếng ve ve đằng sau khiến nhiều người đi đường ngạc nhiên ngoái cổ lại nh́n, một thanh niên lái chiếc “xe ruồi” nhỏ xíu phóng với tốc độ khá cao, len lỏi trên đường phố Hà Nội.
Đuổi theo qua nhiều tuyến phố, chúng tôi mới tiếp cận được chủ xe tên là Toàn ở Kim Ngưu. Anh Toàn giới thiệu với PV, tên gọi xe là “xe ruồi” v́ tiếng nổ ve ve như ruồi bay, do động cơ được chế từ máy cắt cỏ, xe cũng không có chân chống, đạp nổ mà phải giật bằng dây.
Theo anh Toàn, chiếc xe này anh mua từ đội thể thao mà anh quen biết với giá 5 triệu đồng, xe cao chừng 30cm, được thiết kế lắp ráp như chiếc xe máy, có hệ thống 2 phanh đĩa trước và sau. Tuy nhiên, hệ thống đèn xi nhan, đèn chiếu sáng không có và xe chạy với xăng A92, có thể đạt tốc độ tối đa 60km/giờ.
Theo Infonet