Cảnh sát Canada cho biết họ mới nhận dạng được người phụ nữ mà các bộ phận thi thể đã được phát hiện gần một con sông ở Ontario tuần trước.
Ngày 16/8 vừa qua, những người đi bộ tại công viên Hewick Meadows, Mississauga, Ontario vô tình phát hiện phần đầu, một bàn chân và 2 bàn tay người ở ven con sông Credit. Cảnh sát nhận định đó là thi thể của một phụ nữ vì phần móng chân được sơn màu vàng. Mở rộng tìm kiếm, đến cuối tuần, nhà chức trách đã tìm thấy thêm phần bắp tay, đùi và một cánh tay ở một con kênh ở gần Toronto. Cảnh sát xác định các phần thi thể này đã được ngâm trong nước từ 5 đến 7 ngày.
 |
Nạn nhân vụ án mạng |
Sau khi thông tin trên - đặc biệt là chi tiết bộ móng chân màu vàng - được đăng tải, một người phụ nữ tên Helen Savo-Sardaro đã đến Sở Cảnh báo Toronto trình báo rằng đó có thể là thi thể chủ một Spa mà bà thường ghé thăm tên Guang Hua Liu. “Khi đọc được các thông tin đó, tôi chợt rùng mình vì nhớ ra rằng trong lần ghé thăm Spa Forget-Me-Not Health Care gần đây nhất tôi đã nhìn thấy bà chủ spa cũng sơn móng chân màu vàng”, bà Savo-Sardaro nhớ lại.
Từ thông tin quan trọng này, cảnh sát đã tiến hành xét nghiệm ADN và xác nhận thi thể đó đúng là của Guang Hua Liu, 41 tuổi, một công dân Canada gốc Trung Quốc. Liu được bạn trai đưa đến nơi làm việc ngày 10/8 và được trình báo đã mất tích từ ngày 11/8.
Thanh tra khu vực Peel George Koekkoek nói với các phóng viên rằng, các phần thi thể được phát hiện cách nhau khá xa và không hề có đường nước nào nối 2 nơi với nhau cho thấy nạn nhân đã bị giết hại dã man và phi tang thi thể.
Cảnh sát đang tiến hành điều tra theo hướng một vụ giết người nhưng cho biết họ chưa thể khoanh vùng được bất kỳ nghi phạm nào. Cuộc điều tra đang được mở rộng theo hướng tập trung xác định các mâu thuẫn trong hoạt động kinh doanh của nạn nhân. Các điều tra viên cũng nói rằng họ sẽ thẩm vấn những khách hàng tại tiệm làm đẹp của nạn nhân.
Minh Ngọc (theo
BBC, The Global and Mail)