Vợ trả 30 triệu để giang hồ chém chồng lĩnh án 14 năm
- Vì chồng ở với vợ bé, bà Hiển bức xúc nên đã thuê giang hồ "dạy" cho ông Đường một bài học. Nạn nhân tử vong, kéo theo cái chết của cô vợ bé đang mang bầu.
Ông Phạm Văn Đường (58 tuổi) kết hôn cùng Lê Thị Hiển (57 tuổi) đã được hơn 20 năm. Hai vợ chồng có dâu rể, cháu nội ngoại đầy đủ nhưng vài năm gần đây, ông Đường có vợ bé bên ngoài.
Bà Hiển tại tòa.
Ông này và chị Nguyễn Thị V. (36 tuổi) ở Văn Phú, Thường Tín, Hà Nội đi thuê nhà ở Tam Hiệp, Thanh Trì. Ban đầu, bà Hiển nhiều lần nói chuyện, hai vợ chồng to tiếng nhưng dần dần, bà phải chịu đựng cảnh mất chồng vì ông này đã dọn ra ở hẳn bên ngoài, thỉnh thoảng mới về nhà. Gần thời điểm xảy ra vụ án, bà nghe chị V. có thai, ông Đường muốn đưa chị này về xây nhà riêng, chính thức nhận làm vợ bé. Bà bàn với em trai tìm cách cảnh cáo chồng.
Hiển nhờ em trai là Lê Quang Phục (SN 1970) ở Thường Tín, Hà Nội tìm thuê người đi đánh ông Đường. Phục đồng ý và dẫn chị gái đến gặp anh rể mình là Đỗ Văn Khanh (SN 1959) ở Quất Động, Thường Tín, Hà Nội. Khanh nhận lời và gặp Phạm Văn Côi (SN 1971) ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội để nhờ. Côi lại giới thiệu cho chị em bà Hiển gặp Phạm Hùng Lâm (SN 1968) ở Thịnh Liệt, Hoàng Mai.
Trưa ngày 26/5/2011, Phạm Hùng Lâm đã rủ Lê Thọ Nam (SN 1970) rủ thêm Nguyễn Đức Trí (SN 1986), Bùi Sơn Tùng (SN 1983) đều ở Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội đến một quán cà phê ở phố Quốc Bảo, Thanh Trì, gặp Hiển. Nam ra giá chém người “đi đứt là 100, chém vào tay là 30, vào chân là 70 triệu đồng”. Sau khi bàn bạc, thống nhất, Hiển trả cho nhóm chém thuê là 30 triệu đồng để Lâm cho người chém vào tay, gây thương tích cho ông Đường.
Sau khi thỏa thuận, Hiển trả trước cho Lâm 10 triệu và hẹn sẽ trả nốt 20 triệu sau khi xong việc. Hiển ra khỏi quán cà phê, dẫn đồng bọn của Lâm tới chỉ nhà và đặc điểm dáng người, quy luật sinh hoạt của chồng cho nhóm chém thuê biết.
Lâm và đồng bọn sau đó về nhà, chia tiền. Nam nhận 4 triệu, Trí nhận 4 triệu còn 2 triệu thì Lâm cầm rồi hẹn tối hôm đó sẽ đến chém ông Đường.
Buổi chiều ngày 26/5/2011, Nam đi xe máy đón Trần Minh Hiếu (SN 1973) ở Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội ra uống bia và kể lại câu chuyện được thuê đi chém người. Nam rủ Hiếu tham gia và chia cho người này 2 triệu đồng.
Sau đó, Hiếu và Nam đi chợ mua con dao phay dùng để chặt xương giấu trong cốp xe máy. Hiếu và Nam được phân công sẽ cầm dao vào chém ông Đường còn Trí và Lâm sẽ ở ngoài cảnh giới và cản người truy đuổi.
Khoảng 19h ngày 26/5/2011, nhóm Hiếu rủ nhau xuống nhà ông Đường. Trí và Lâm dừng xe cách nhà ông Đường 100m đứng cảnh giới. Nam cầm dao đi bộ vào cửa phòng ông Đường, thấy ông này đang ngồi còn chị V. nằm trên giường liền rút dao trong người, chém một nhát vào bả vai người đàn ông rồi bỏ chạy. Cả 4 kẻ chém thuê chạy về khu Linh Đàm, vứt con dao trên đường đi.
Về đến khu Linh Đàm, Lâm gọi cho Khanh bảo mang trả 20 triệu đồng như đã thỏa thuận. Khanh lấy 20 triệu ở nhà Phục mang trả cho Lâm. Lâm chia cho Nam 11 triệu, Trí 2 triệu, Nam 5,5 triệu.
Ông Đường được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai nhưng tử vong. Vợ bé của ông là chị V. sau đó cũng bị chết do đâm vào tàu hỏa ngay trước cổng bệnh viện Bạch Mai.
Khi bà Hiển bị bắt, các con bà đều ngỡ ngàng, nhất là đứa con út. Anh này khóc ròng thương mẹ. Cả đời chân lấm tay bùn nuôi các con khôn lớn, không hiểu sao bà Hiển làm vậy. Nói về nguyên nhân do ông Đường có vợ bé thì các con bà càng ngạc nhiên bởi việc bố mẹ họ xảy ra mâu thuẫn do người thứ 3 xen vào đã có từ lâu, chính họ còn phải chấp nhận cho qua chuyện để êm cửa êm nhà.
Bà Hiển gần 60 tuổi, sắp ở tuổi nhàn thân nhưng lại vướng vòng lao lý vì suy nghĩ bồng bột. Trước tòa, người phụ nữ lớn tuổi liên tục khóc rưng rức. Bà cho rằng, vì bức xúc nên chỉ muốn cảnh cáo chồng mới thuê giá 30 triệu để côn đồ chém vào tay.
Căn cứ tài liệu điều tra và quá trình thẩm vấn công khai tại phiên tòa, HĐXX đã quyết định thay đổi tội danh với bà Hiển từ giết người sang cố ý gây thương tích. Cuối ngày xét xử, tòa tuyên bị cáo Hiển mức án 14 năm tù. Không để ý tới mức án tòa vừa tuyên, bà Hiển chăm chăm nhìn về phía những đứa con nức nở khóc.
Các bị cáo khác tham gia chém ông Đường đều phải lĩnh án nặng về các tội giết người, cố ý gây thương tích. Trong đó, 2 người gây ra cái chết trực tiếp cho ông Đường là Nam mức án tử hình, Lâm tù chung thân.
Nhận án tù 14 năm, bà Hiển sẽ phải chấp hành án phạt trong gần suốt quãng đời còn lại của mình nơi trại giam. Người đàn bà vừa đáng thương, vừa đáng giận tỏ ra ân hận thì đã quá muộn. Đây cũng là bài học cho những ai có cách cư xử không đúng đắn trong mối quan hệ vợ chồng.
nhật mai
Theo Infonet