Yêu mà hành xử côn đồ, mất vợ đẹp, mất cả tự do - VietBF
 
 
 

HOME

NEWS 24h

DEM

GOP

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Old 04-23-2012   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 74
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Default Yêu mà hành xử côn đồ, mất vợ đẹp, mất cả tự do

18 tuổi, Tùng từ Phú Yên phiêu bạt vào TP. Hồ Chí Minh làm công nhân tại Công ty nước ngoài, mức thu nhập của công việc ổn định mở một tương lai tươi đẹp cho Tùng. Trong thời gian làm công nhân, Tùng gặp gỡ và đem lòng “thầm thương trộm nhớ” cô đồng nghiệp xinh đẹp, quê ở tỉnh Vĩnh Long.

Cô gá ấy là Trần Thị Kim Ngân, tuổi trăng tròn, làm chung công ty với Tùng. Sau một thời gian dài lên kế hoạch “đánh cắp” bằng được trái tim của người đẹp. Cuối cùng, Tùng cũng được đền đáp bằng cái gật đầu của Ngân.
Bị cáo Tùng trong giờ nghị án tại tòa
Đầu năm 2003, sau khi tổ chức đám cưới hoành tráng, Tùng và Ngân như sống trong suối nguồn hạnh phúc. Ngày ngày đôi vợ chồng trẻ vẫn tay trong tay đến nơi làm việc. Có thể nói, thời gian đầu sống cuộc sống vợ chồng của Tùng và Ngân rất hạnh phúc cùng đứa con trai kháu khỉnh. Tiếc rằng, niềm vui được làm “thiên chức” của Ngân kéo dài không được lâu đã vội “tắt”, khi Tùng bắt đầu thay đổi tính cách. Tùng bắt tham gia vào các buổi nhậu nhẹt “thâu đêm suốt sáng”, ghen tuông bóng gió đối với người vợ xinh đẹp của mình.


Gia đình của Ngân bắt đầu bị bao phủ bởi một màu xám xịt, khi những lời đàm tiếu của thiên hạ về việc Ngân ngoại tình với một người đàn ông hàng xóm lọt đến tai của Tùng. Ban đầu Tùng không tin đó là sự thật, nhưng những tin đồn ác ý một lúc một nhiều khiến Tùng tức giận và bắt đầu tin dần. Tùng bỏ bê công việc và lao vào các buổi nhậu nhẹt triền miên, không phân biệt được ngày và đêm. Mỗi lần về nhà, Tùng như một người không hồn, lớn tiếng “kết án” vợ ngoại tình



Khi tỉnh rượu, Tùng lại xin lỗi vợ và xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi nghe dư luận “lời qua tiếng lại” xung quanh câu chuyện vợ ngoại tình thì Tùng lại tiếp tục “chứng nào tật ấy”, bỏ bê công việc và “ngủ quên trong men rượu”. Không thể chịu nổi “đòn roi” cộng với thói ghen tuông vô tội vạ của chồng vũ phu, Ngân quyết định dọn đồ và ôm con trở về Vĩnh Long để cầu cứu cha mẹ sống nhờ.
Sau khi phát hiện vợ bỏ đi, Tùng bừng tỉnh và sợ mất vợ, hạnh phúc gia đình đổ vỡ nên Tùng gọi điện về Phú Yên cầu cứu cha mẹ xin giúp đỡ. Thương con, thương cháu nên cha của Tùng (gần 70 tuổi) đã phải lặn lội từ Phú Yên vào tận Vĩnh Long để níu kéo “cuộc hôn nhân” lại cho con trai đang đứng trên bờ vực thẳm.


Níu kéo vợ bằng... dao
Biết rằng không có chồng cuộc sống hai mẹ con Ngân sẽ rất vất vả, nhưng nhớ lại những trận đòn roi và những lời xỉ vả thậm tệ của người chồng nát rượu nên ngân không muốn tái hợp và nhất quyết đòi ly hôn. Hơn nữa do Tùng và Ngân không đăng ký kết hôn sau khi làm đám cưới nên hai gia đình đã thống nhất phương án không cho Tùng và Ngân sống chung một mái nhà nữa.


Về phần đứa con trai, phía gia đình Tùng sẽ trực tiếp nuôi dưỡng. Câu chuyện giữa hai gia đình được giải quyết ổn thoả, gia đình của Ngân đã mời phía gia đình Tùng ngủ lại một đêm tại nhà cha mẹ Ngân để mai đón xe về Phú Yên.
Sáng hôm sau, khi cha con Tùng đang chuẩn bị hành lý để cùng cháu nội trở về Phú Yên, thì mẹ của Ngân là bà Lý gọi con gái bưng rổ ra vườn hái vài ký cam sành để làm quà cho cháu ngoại mang về Phú Yên. Thấy Ngân xuống bếp lấy rổ ra vườn hái cam, Tùng liền vòng ra sau nhà lấy một con dao Thái Lan giấu trong người và cầm theo một chai thuốc trừ sâu đi thẳng ra sau vườn. Đến vườn cam, thấy Ngân đang hái cam, Tùng cầm chai thuốc trừ sâu “năn nỉ” Ngân đừng ly hôn, nếu không Tùng sẽ uống cạn chai thuốc sâu để tự tử. Mặc cho Tùng hăm doạ, Ngân vẫn không chấp nhận.


Thấy vợ cự tuyệt, không chịu tái hợp, Tùng lồng lộn như con thú hoang và tuôn ra những lời lẽ xỉ vả đối với Ngân. Trong lúc cự cãi Tùng rút con dao chuẩn bị sẵn trong người ra rồi lao vào đâm chém túi bụi cho đến khi Ngân gục ngã, nằm bất động dưới đất, Tùng mới dừng tay. Thấy vợ không còn cử động, nghĩ Ngân đã chết nên Tùng hoảng loạn mở nắp chai thuốc trừ sâu rồi đưa lên miệng uống ừng ực để chết cùng vợ.
Một lúc sau, Ngân tỉnh dậy và lết vào nhà kêu cứu. Lúc này, Tùng bị ngấm thuốc trừ sâu nên lên cơn co giật, phát hiện vợ chưa chết và đang kêu cứu nên Tùng dùng hết sức kéo chân của Ngân lại. Cha mẹ Ngân trong nhà nghe tiếng kêu cứu của con gái từ vườn cam nên hốt hoảng chạy ra vườn thì phát hiện một cảnh tượng khủng khiếp, Ngân nằm trên vũng máu kêu gào trong vô vọng, còn miệng của Tùng thì xì bọt mép, cùng với mùi thuốc trừ sâu bốc lên hôi nồng nặc.


Ngay khi sau đó, Tùng và Ngân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên cả hai người đã qua cơn nguy kịch. Ngân bị thương tật vĩnh viễn 28%, vành tai phải bị mất, ngón tay trái đứt lìa, trên người có nhiều vết thương.
Sau khi cấp cứu, Tùng sợ bị Công an bắt giữ nên ngay trong đêm đã bỏ trốn biệt tích. Sau đó, Tùng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long phát lệnh truy nã toàn quốc về hành vi giết người. Sau gần 4 năm lẩn trốn khắp các tỉnh thành, Lê Thanh Tùng bị các trinh sát bắt giữ tại Đồng Nai . Ngay sau đó, Tùng được Cơ quan Điều tra di lý về Vĩnh Long để củng cố hồ sơ, truy tố về hành vi giết người.


Không thể hàn gắn
Tại phiên tòa sơ thẩm, Tùng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để sớm về phụng dưỡng cha mẹ già và nuôi con thơ dại. Trong thời gian lẩn trốn bị cáo đã hối hận về hành vi sai trái của mình…


Phần khác, do đứa con trai của Tùng đang sống với ông bà nội già, không còn sức lao động, gia cảnh khó khăn nên mong tòa xem xét. Sau khi xem xét tất cả các tình tiết, chứng cứ, cũng như diễn biến tại phiên tòa, xét thấy hành vi của Tùng rất nghiêm trọng nên Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt Lê Thanh Tùng 15 năm tù về tội “Giết người”.
Phiên tòa khép lại. Khuôn mặt người thân, Tùng và Ngân trĩu nặng nỗi buồn. Chỉ vì nóng giận và ghen tuông, Tùng đã đẩy gia đình của mình vào cảnh đổ vỡ. Người mang thương tật suốt đời, kẻ rơi vào vòng lao lý, con thơ lâm cảnh đơn côi…
Minh Quân
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	yeu-con-do.jpg
Views:	6
Size:	12.2 KB
ID:	375548
 
User Tag List

Thread Tools

Phim Bộ Videos PC3

 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

DEM

GOP

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 12:40.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.05813 seconds with 14 queries