Giết bạn vì...điếu thuốc lá - VietBF
 
 
 

HOME

NEWS 24h

DEM

GOP

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Old 03-17-2012   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 74
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Default Giết bạn vì...điếu thuốc lá

Chỉ vì điếu thuốc lá, Phạm Ngọc Thắng đã dùng dao tước đi mạng sống của bạn mình.

Giết người vì… điếu thuốc
Theo cáo trạng, vào khoảng 11 giờ ngày 17/11/2011, anh Hà Văn Ngọc (SN 1990, trú tại thôn Sơn Lĩnh, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) mời bạn gồm: Phạm Ngọc Thắng (SN 1991), Cao Trần Dân (SN 1990), Cao Trần Hiệp (SN 1991), Tạ Đình Loan (SN 1985), Tạ Hữu Luân (SN1990) và Cao Trần Nông (SN 1986, đều ở cùng xã) đến nhà ăn cơm.
Bị cáo Thắng tại phiên xét xử
Sau khi cả nhóm uống hết khoảng hơn 2 lít rượu và ăn cơm xong, anh Luân và anh Nông ra về trước, anh Cao Văn Cương (SN 1987, ở gần nhà anh Ngọc) đến chơi. Sau đó cả nhóm gồm Loan, Dân, Cương, Hiệp rủ nhau đánh bạc dưới hình thức đánh sâm, với số tiền sát phạt là 1000đồng/1 lá bài.


Trong khi cả nhóm đang ngồi chơi bài thì Thắng ngồi ngoài xem và hỏi xin anh Cương điếu thuốc nhưng anh Cương không cho. Thấy vậy, nửa đùa nửa thật Thắng liền giật lấy tờ 10 nghìn đồng kẹp ở dưới chân anh Cương mặc cả: “Cho tao điếu thuốc tao trả”.
Tuy nhiên, không những anh Cương không cho mà còn cầm điếu thuốc ném vào mặt Thắng. Bực tức trước hành động trên, Thắng cũng cầm tờ tiền ném trả lại anh Cương dẫn đến hai bên xảy ra xô xát đánh chửi nhau.


Thấy thế, anh Loan, Hiệp và Dân vội can ngăn và đẩy cả hai ra ngoài sân. Ở sân, cả hai vẫn tiếp tục mâu thuẫn. Trong lúc xảy ra xô sát Thắng bị anh Cương đấm vào mũi chảy máu. Sự việc chỉ dừng lại khi có thêm anh Cao Trần Chí (SN 1991, ở cùng thôn) đến nhà anh Ngọc chơi và cùng mọi người can ngăn.
Sau đó anh Chí liền chở anh Cương về quán sửa xe máy của mình, còn Thắng nhờ anh Dân chở về nhà. Đúng lúc này, anh Hà Văn Ngọc đi xe máy đến rủ Thắng xuống TP.Việt Trì để lấy giàn giáo về sơn tường, Thắng vào nhà thay quần áo rồi đem theo một con dao gấp, khi tháo giàn giáo dùng để cắt dây.


Trên đường đi, khi anh Ngọc chở Thắng đi qua hiệu sửa xe của anh Chí thì Thắng thấy anh Cương đang ngồi chơi phía trong, liền nhảy ra khỏi xe chạy lại chỗ anh Cương đang ngồi dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng ngực, tay, đùi của anh Cương. Thấy vậy, anh Ngọc và anh Chí liền chạy lại can ngăn và cũng bị Thắng vung dao làm bị thương ở đùi.
Sau khi dùng dao tấn công anh Cương làm nạn nhân ngồi gục tại chỗ, Thắng hoảng sợ vội bỏ chạy sang nhà hàng xóm trốn, còn anh Cương được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.
Đến 16h45’ cùng ngày, Thắng ra cơ quan công an huyện Lâm Thao đầu thú.


Nước mắt nơi phiên tòa
Sáng ngày 16/3, tại trụ sở TAND tỉnh Phú Thọ, trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân, Phạm Ngọc Thắng đã phải đứng trước vành móng ngựa trả giá cho hành vi tội lỗi của mình.
Theo đó, Thắng bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố về tội “Giết người” theo Điểm n Khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự.


Có mặt tại phiên tòa, gần 80 tuổi, bà Cao Thị Miên- bà nội của anh Cao Văn Cương (nạn nhân của vụ án) - không ngờ rằng khi sắp gần đất xa trời rồi mà bà vẫn phải đến cái chốn “tụng đình” này chứng kiến việc không hề mong muốn.
Bà Miên đau đớn kể: “Nó (anh Cương – PV) từ lúc sinh ra đã khổ rồi, mới được ba tháng tuổi thì mẹ mất vì chứng bệnh ung thư, sau đó bố nó thì vào Tây Nguyên làm rẫy lấy vợ trong đó, chỉ thỉnh thoảng mới về nhà, một mình tôi vừa đi làm lấy tiền mua sữa cho nó uống, vừa phải bế nó đi xin bú nhờ khắp xóm để khỏi suy dinh dưỡng, rồi nuôi nấng nó ăn học khôn lớn.


Năm ngoái, bố nó gửi tiền về bảo nó đi học lấy cái bằng lái xe để sau này có công ăn việc làm, còn nuôi tôi lúc già yếu, ai ngờ bằng còn chưa lấy được nó đã bị hại rồi. Trước Tết nó còn thủ thỉ với tôi rằng “năm nay cháu cưới vợ để bà có đứa chắt”... ai ngờ lá vàng lại khóc lá xanh thế này”.
Trong phần thẩm vấn công khai tại phiên tòa, Phạm Ngọc Thắng ân hận cúi đầu nhận tội và xin lỗi gia đình bị hại để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Bên cạnh đó, bố mẹ Thắng cũng cố gắng vay mượn thêm tiền để khắc phục hậu quả do đứa con “tội đồ” của mình gây ra.


Căn cứ vào những lời khai tại phiên tòa, tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và những người liên quan, quá trình xét xử, Hội đồng xét xử (HĐXX) xét thấy trong vụ án này, nguyên nhân một phần cũng do lỗi của người bị hại khi đã ném điếu thuốc vào mặt bị cáo dẫn đến bị cáo bị kích động, không làm chủ được bản thân nên mới dẫn tới hậu quả nêu trên.
Tuy nhiên, HĐXX cũng chỉ ra rằng hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã tước đoạt tính mạng của người khác, gây mất trật tự an ninh địa phương, mặc dù bị cáo được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ và đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị xử bị cáo ở dưới mức thấp nhất của khung hình phạt nhưng HĐXX nhận thấy cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian dài mới đủ để cải tạo, giáo dục răn đe phòng ngừa chung.


Từ những những nhận định nêu trên, HĐXX xử phạt Phạm Ngọc Thắng 10 năm tù vì tội giết người.
Vụ án khép lại nhưng một lần nữa nó lại gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử của giới trẻ hiện nay, chỉ vì một phút nông nổi mà người thì mất mạng, kẻ phải vào tù.
Văn Minh
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images653266_IMG_1464.JPG
Views:	6
Size:	28.8 KB
ID:	366812
 
User Tag List

Thread Tools

Phim Bộ Videos PC2

 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

DEM

GOP

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 23:00.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.05572 seconds with 14 queries