Ông Đặng Ngọc Kính ở thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, đi nhậu về thấy mất con gà chọi, hỏi vợ không biết nên giận dữ lấy can xăng 5 lít tưới vào giường ngủ châm lửa đốt. Người vợ bỏng đến 28% cơ thể.
Sáng nay, bác sĩ Đỗ Văn Hòa, Giám đốc Bệnh viện huyện Sông Hinh cho biết bệnh viện tiếp nhận chị Trịnh Thị Mỹ Diệu (31 tuổi - vợ ông Kính) ngày 5/3 trong tình trạng bỏng nặng.
Kết quả thăm khám cho thấy người phụ nữ bị bỏng 28% cơ thể, tập trung ở vùng đùi, sinh dục; ngực và cánh tay phải bỏng độ 2, độ 3 (mức độ nghiêm trọng). Sức khỏe nạn nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch.
![](http://images.timnhanh.com/tintuc/20120306/Image/1625236731_6_3__Anh_1__Mat_ga_da__chong_tuoi_xang_dot_vo.jpg) |
Ngôi nhà nhỏ của ông Kính bị lửa thiêu rụi khi ông này tưới xăng đốt vợ. Ảnh: L.T. |
Người nhà cho biết, khoảng 23h tối 4/3, sau khi đi nhậu về nhà, ông Kính phát hiện mất con gà chọi nên la lối, kéo vợ dậy tra hỏi. Nghe vợ trả lời không biết, Kính tức giận chạy xuống bếp lấy can xăng 5 lít tạt vào người vợ và giường ngủ rồi châm lửa đốt.
Chị Diệu cố vùng vẫy để thoát ra nhưng Kính kéo tay lại, ngọn lửa bén vào người quá nhanh làm người phụ nữ bỏng nặng, còn căn nhà vách gỗ lợp tôn thì bị thiêu rụi hoàn toàn.
Ông Mai Văn Chiến, Chủ tịch UBND thị trấn Hai Riêng cho biết: "Chúng tôi đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến chị Diệu bỏng nặng". Thời điểm cháy, trong nhà có 3 đứa con của vợ chồng chị Diệu, rất may đều kịp chạy ra ngoài trước khi ngọn lửa bao trùm ngôi nhà.
Theo ông Chiến, mặc dù là hộ nghèo, gia đình khó khăn nhưng suốt ngày Kính ham mê đá gà, không lo làm ăn khiến vợ con luẩn quẩn trong cảnh khốn khó.