Đoạn clip, được chia sẻ trực tuyến bởi tài khoản PatriotTakes, cho thấy Boebert đưa ra một kiểu bài giảng tôn giáo pha trộn với các đòn tấn công chính trị.
“Chúa nói rằng ông ấy là người cung cấp. Tôi biết Chúa Giêsu đã nói, rằng chúng ta sẽ được ban phước. Nhưng tôi chỉ không biết về tháng này,” Boebert nói trong khi phát biểu tại một hội nghị tại Nhà thờ Storehouse Dallas vào cuối tuần qua, nói thêm:
Và Chúa Giêsu đang ở ngay đó cùng bàn với bạn. "Nói xem, đây là cách nói chuyện gì vậy? Tại sao con lại nói như vậy? Và tại sao con lại buồn? Chúa ơi, Ngài không biết chúng con hết tiền sao? Covid tấn công. Họ đóng cửa mọi thứ lại. Joe Biden trở thành tổng thống." “Chúng con không biết phải làm gì, Chúa ơi."
"Không sao đâu,” Boebert tiếp tục, “Chúng con cầu nguyện cho tổng thống của chúng ta.”
“Các bạn biết đấy, kinh thánh có nói. Hãy để ngày (trên cõi đời này) của ông ấy (Biden) ít đi và để một người khác (có thể là Kevin McCathy) sẽ nhậm chức. Đó là lý do tại sao tôi đệ trình các điều khoản để luận tội Joe Biden. Nhưng Thật không may, ông ấy (Biden) có một sự bảo hiểm thực sự tuyệt vời, tên là Kamala Harris,” Boebert kết luận.
PatriotTakes lưu ý rằng Boebert đã trích dẫn Thi thiên 109:8 trong kinh thánh, mà họ cho rằng “rõ ràng là về việc cầu nguyện cho cái chết của kẻ thù trong chính phủ”.
Bài Thi-thiên trong kinh thánh nói thêm: “Nguyện con nó bị mồ côi cha, vợ nó bị góa bụa”. Tuy nhiên, đáng chú ý là Boebert đã thảo luận về việc loại bỏ Biden khỏi chức vụ bằng cách luận tội. Boebert đã đưa ra những lời lẽ tương tự vào tháng 6 năm 2022, vào thời điểm đó cũng khiến nhiều người nhướng mày.
Những người trong giáo đoàn reo hò cổ vũ khi Lauren Boebert cầu nguyện cái chết của Tổng thống Biden đến sớm.