Người phụ nữ ở Hàng Châu tìm con gái bị gia đình chồng đem cho làm con nuôi 40 năm trước để trao tài sản thừa kế trị giá 138.000 USD.
Hành trình tìm kiếm con gái của bà Wang Yunjuan (64 tuổi) đến từ Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, thu hút sự chú ý ở Trung Quốc khi câu chuyện được phát sóng trong chương trình Đường dây nóng của Xiaoqiang. Bà Wang tìm cô con gái bị gia đình chồng lén mang đi từ bốn thập kỷ trước để trao cho con khoản thừa kế hơn một triệu nhân dân tệ (138.000 USD) theo nguyện vọng của chồng.
Năm 1981, Wang 21 tuổi và đang mang thai con gái thì chồng bà bị kết án tù chung thân vì tội hành hung. Chồng Wang gặp con gái chỉ một lần ngắn ngủi trong tù sau khi vợ sinh con vào ngày 12/5/1982. Wang kể vì "hoàn cảnh nghèo khó", năm 1983, một nhóm người lớn tuổi trong gia đình chồng thừa lúc bà vắng mặt đã đưa con gái bà đến Bắc Kinh và giao cho một gia đình khác nuôi.

Bà Wang Yunjuan bế con gái 40 năm trước (bên trái) và bà Wang hiện tại. Ảnh: SCMP
Bà Wang nói mình sống trong đau khổ và không gặp lại con gái từ đó. Năm 1998, khi chồng Wang ra tù nhờ được giảm án, họ quyết định không sinh thêm con và cùng nhau tìm kiếm con gái.
"Chồng nói với tôi rằng chúng tôi phải tìm con gái và tiết kiệm một số tiền cho con bé. Tuy nhiên, em gái anh ấy nói con bé đang sống tốt và đừng đi tìm nó nữa", bà Wang kể.
Ban đầu, cặp vợ chồng tính không làm phiền cuộc sống mới của con gái họ. Nhưng khi tuổi ngày càng lớn, niềm khao khát gặp lại con gái của họ ngày một tăng lên. "Lúc đó, tôi không thể chịu đựng được và nhờ một người bạn ở Bắc Kinh đi hỏi thăm. Sau đó, người này nói con gái tôi thậm chí không biết nó là con nuôi", bà Wang kể.
Lúc này, vợ chồng bà Wang e dè việc tìm kiếm con gái do cảm thấy tội lỗi vì vắng bóng trong những năm trưởng thành của con. Họ cũng lo rằng tiền án của người bố có thể ảnh hưởng tương lai con gái. Cuối cùng, sau khi họ cảm thấy sẵn sàng vào năm 2021 và bắt đầu tìm kiếm con gái, chồng Wang qua đời vì một cơn đau tim vào năm 2022 ở tuổi 69.
Sau khi chồng qua đời, bà Wang vẫn quyết tâm tìm con gái và thực hiện nguyện vọng của chồng là chuyển cho con số tiền tiết kiệm cả đời của họ, hơn một triệu nhân dân tệ.
"Chồng tôi thực sự sống để tiết kiệm. Chúng tôi để dành được hơn một triệu nhân dân tệ. Tiền không thể bù đắp sự mất mát của con bé nhưng nó thể hiện thành ý của chúng tôi và là tâm nguyện cuối cùng của bố con bé", bà Wang nói.
Ngoài tên khai sinh của con gái là Jiang Ling và vết bớt đỏ trên cánh tay trái, manh mối duy nhất bà Wang có là từ năm 1991, khi bà được cho biết con gái sống với một gia đình tử tế ở quận Haidian, Bắc Kinh. Bà Wang cũng cung cấp ADN của mình cho Văn phòng Công an Hàng Châu, hy vọng những tiến bộ công nghệ trong cơ sở dữ liệu tìm kiếm người mất tích có thể giúp bà đoàn tụ con gái.
Sau khi câu chuyện của bà được phát sóng và lan truyền trên mạng ở Trung Quốc, nhiều người ủng hộ cuộc tìm kiếm của bà Wang. "Tôi hoàn toàn hiểu người mẹ. Chồng bà ấy bị bắt giam khi bà ấy mới 21 tuổi. Bà ấy sinh con một mình ở tuổi 22. Trong hoàn cảnh như vậy, việc gia đình chồng đưa con bà ấy đi là điều nằm ngoài tầm kiểm soát của bà", một người nói.
"Không có gì cảm động hơn tình yêu của cha mẹ. Tôi hy vọng bà ấy sớm tìm thấy con gái mình", một người khác nói.
Trong khi đó, một số người đặt câu hỏi về tính hợp pháp của việc con gái họ được trao đi làm con nuôi: "Những người được gọi là trưởng bối trong gia đình chồng không phải là người giám hộ hợp pháp và không có quyền gửi con cho người khác. Nếu họ nhận được lợi ích trong quá trình này, điều đó có thể cấu thành tội buôn người".