Sáng qua gia đình mình tham dự caravan khi tổng thống Trump đến Newport Beach, CA dự private fundraising.
Hai bên đường có rất nhiều người thấy đoàn xe của người Việt Nam thì rất phấn khích, một vài người Mỹ còn tham gia đoàn caravan cùng.
Chuyện không có gì nếu lúc đứng chờ đèn đỏ, 2 vợ chồng bên cạnh không gây sự với tụi mình. Cô vợ ban đầu tỏ vẻ thương cảm vì "You’re truly horrible parents. You’re teaching your kid about hatred”
Khi tụi mình chất vấn lại thì họ gọi vợ chồng mình "racist" và tất nhiên, "fk you" mặc dù vừa ở trên mấy bạn kêu mình dạy hư con trẻ.
Mắc cười mấy bạn lí-rồ quá, tự nhiên nhắm vào mình và con mình dù gia đình mình không hề có hành động khiêu khích nào, đến khi đuối lý thì các bạn liền quăng chữ "racist" như tấm lá chắn, mặc dù nhìn kỹ lại thì các bạn da trắng còn mình da vàng.
Thời buổi gì mà immigrant minority bị gọi là "kỳ thị" dân bản địa chỉ vì trót lỡ ủng hộ ông tổng thống da cam 😆
Cũng may đây là Mỹ, chứ ở Việt Nam mà nhiều chuyện kiểu này là bị đánh cho phù mỏ rồi ha.
Mọi người share clip để lan truyền "love and tolerance" của lí-rồ nào