05/31/20
Một nữ phóng viên đưa tin về biểu tình ở Mỹ đã bị trúng đạn cao su khiến mắt trái mù vĩnh viễn. Trong khi đó, một người đã bị bắn chết ở tiểu bang Indiana trong vụ nổ súng tại một cuộc biểu tình.
Linda Tirado cho biết cô bị mù vĩnh viễn một bên mắt trái do trúng đạn cao su khi đang đưa tin (Ảnh: Linda Tirado/Twitter)
News.com.au đưa tin, nữ phóng viên ảnh Linda Tirado đã gặp tai nạn nói trên khi đang đưa tin về biểu tình ở Minneapolis, Minnesota.
Căng thẳng tại thành phố này vẫn chưa giảm bớt sau 5 ngày người biểu tình xuống đường đòi quyền lợi cho người da màu vì vụ George Floyd bị một cảnh sát da trắng khống chế hôm 25/5.
Cái chết của Floyd sau đó đã khiến dư luận Mỹ tức giận. Minneapolis đã trở thành “điểm nóng” biểu tình, bạo động, đốt phá, cướp bóc bất chấp chính quyền địa phương đã ban lệnh giới nghiêm và điều động Vệ binh Quốc gia đối phó tình hình. Tại nhiều khu vực căng thẳng, người biểu tình và cảnh sát đã xô xát nhau dẫn tới lực lượng hành pháp phải dùng dùi cui, xịt hơi cay và đạn cao su để ngăn những người quá khích.
Theo Tirado, mắt trái của cô đã bị trúng một viên đạn cao su khiến mắt bị chảy máu và sưng đỏ. Sau ca phẫu thuật, nữ phóng viên được thông báo đã bị mù vĩnh viễn mắt trái.
“Tròng mắt của tôi bị nổ và nó hiện đã được đặt lại nhưng chưa rõ tôi có cần phẫu thuật thêm không”, Tirado nói. Tuy nhiên, cô nhấn mạnh rằng sẽ tiếp tục hành nghề.
Tirado là một nhà báo tự do, một tác giả nổi tiếng với cuốn sách “Hand to Mouth”.
Hai nhà báo của Reuters TV hôm 30/5 bị thương ở tay, lưng, cổ và gần mắt sau khi trúng đạn cao su từ cảnh sát. Lực lượng hành pháp khi đó đang tiến về khu vực bị 500 người biểu tình chiếm quyền kiểm soát ở phía tây nam thành phố sau mốc giờ giới nghiêm. Cảnh sát sau đó đã dùng đạn cao su và khí hơi cay để cố gắng giải tán đám đông.
Trước đó, một nhà báo da màu của CNN đã bị cảnh sát bắt ngay khi đang lên sóng đưa tin về biểu tình ở Minneapolis hôm 29/5.
Tại Louisville, Kentucky, một phóng viên hô lớn: “Tôi bị bắn rồi” khi đang đưa tin trực tiếp hôm 29/5. Phía cảnh sát Louisville đã xin lỗi vì phóng viên đã bị trúng đạn hạt tiêu.
Ủy ban phóng viên vì tự do báo chí Mỹ nói với New York Times rằng họ nhận được 10 báo cáo về các vụ nhà báo gặp tai nạn nghề nghiệp khi đưa tin về các cuộc biểu tình
Đức Hoàng
Tổng hợp