Gần đây cộng đồng mạng lan truyền hình ảnh một dư luận viên. Người này được cho là mang theo bình xịt hơi cay tấn công người đi biểu tình. Hiện vẫn chưa có thêm thông tin về sự việc khi dư luận viên này bị giam giữ tại đồn công an.

Sáng ngày 2/9/2018 DLV Nguyễn Duy Quốc xuống đường mang theo bình xịt hơi cay để tấn công những người đi biểu tình phản đối luật đặc khu, trong lúc tìm kiếm người đi biểu tình đã dừng lại chụp hình trước nhà thờ Đức Bà sau đó bị các lực lượng bố ráp tại đây bắt giữ.
Quá trình điều tra khám xét trong người thì phát hiện Quốc mang theo một bình xịt hơi cay với ý định sẽ tấn công những ai có ý định biểu tình trong ngày quốc tang 2/9, sau đó hắn được đưa về công an phường để điều tra và giam giữ tại đó. Đồng đội DLV của Quốc thì tung tin hắn bị bắt và cười hả hê khi đồng đội lên đồn ngồi còn mình thì ngồi nhà gõ phím.
Tìm hiểu về Quốc thì DLV này có lập nhiều kênh Youtube có tên gọi giống các trang đưa tin lề trái như “Tiếng Dân”, “Diễn Đàn Dân Chủ Tiến Bộ” với lượt đăng ký “khủng” lên đến 150 người chủ yếu là đồng đội DLV của Quốc, trong đó đáng chú ý có nhiều clip lượt view đạt 731 lượt xem.
Quốc chuyên đưa các thông tin xuyên tạc sai sự thật, dựng chuyện vu khống, chống phá người yêu nước và manh động hơn Quốc lên kế hoạch mang bình xịt hơi cay tấn công hành hung người đi biểu tình ngày 2/9/2018 sau đó bị bắt đến nay chưa có thông tin.
———
Những DLV không những chỉ hung hãn trên không gian mạng mà chúng còn sẵn sàng mang hung khí để chống lại những người yêu nước ôn hoà, tìm đến tận nhà để khủng bố như trường hợp chị Lê Mỹ Hạnh, như bác Nguyen Lan Thang để đàn áp tinh thần và sức khoẻ của họ.
Vậy chúng ta làm gì để bảo vệ những người yêu nước trong tình hình phức tạp hiện nay thưa đồng bào?