VBF-Tại Texas như đưa tin đang có bão lũ lụt, trong khi đó ở Los Angeles đang hứng chịu nạn lửa lớn nhất trong lịch sử. Đám cháy có tên La Tuna bùng nổ hơn 8,000 mẫu. Sự thiệt hại chưa thế ước lượng, do hướng gió và thay đổi thất thường.
Lên đường lánh nạn lửa

Một người dân đã đứng trên xa lộ 210, muốn nhìn xuyên qua đám cháy hướng về nhà của họ nằm ở bên kia màn khói mù và lửa tại Tujunga trong đám cháy La Tuna Fire gần Burbank, vào trưa thứ Bảy. Những người này còn sót hai con mèo chưa tìm ra. Trong cuộc họp báo trưa cùng ngày, Thị Trưởng Eric Garcetti nói rằng đây là trận cháy lớn nhất trong lịch sử Los Angeles, với diện tích bị cháy đã lên tới 8,000 mẫu Anh. (David McNew/ Getty Images)
TUJUNGA – Với diện tích bị lửa thiêu hủy đã lên tới 8,000 mẫu acre tính đến chiều thứ Ba, La Tuna Fire hiện đang là trận cháy rừng lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố Los Angeles. Sức tàn phá của đám cháy này hiện vẫn chưa thể dự đoán, do hướng gió và thời tiết thay đổi thất thường, theo nhà chức trách cho biết ngày thứ Bảy.
La Tuna Fire xuất hiện đầu tiên tại dãy núi Verdugo vào xế trưa thứ Sáu. Đến trưa thứ Bảy, La Tuna Fire chỉ mới được khống chế 10%, và đang đe dọa Burbank và Glendale. Ba ngôi nhà tại Tujunga đã bị lửa thiêu hủy. Không có ai bị thương trong sự việc.
Trưởng Ty Cứu Hỏa Los Angeles, ông Ralph Terrazas nói, “Mối lo ngại lớn nhất của chúng tôi là gió và thời tiết. Nếu không có gió, việc dập tắt lửa là rất dễ.”
Tuy nhiên, nếu gió tiếp tục thổi mạnh, thời tiết nóng, và độ ẩm xuống thấp, ngọn lửa sẽ gây thiệt hại nhiều hơn, ông Terrazas nói thêm. Hơn 500 nhân viên cứu hỏa đã chiến đấu chống lại ngọn lửa suốt đêm thứ Sáu qua ngày thứ Bảy, và viên chức địa phương đã yêu cầu tiểu bang hỗ trợ thêm.
Khoảng 100 nhân viên cứu hỏa của thành phố đã được gởi qua Texas để trợ giúp nạn nhân bão lụt Harvey, nay họ sẽ phải cấp tốc bay về Los Angeles để đối phó trận cháy trong mấy ngày tới.
Ước tính, 300 ngôi nhà đã được lệnh di tản tại Burbank, 180 tại Los Angeles, và 250 tại Glendale. Vào 11:30 trưa thứ Bảy, thành phố Glendale ra lệnh di tản bắt buộc đối với 2 cộng đồng dân cư, và di tản tự nguyện tại 1 cộng đồng. Các nhân viên cứu hỏa đã đi từng nhà trong suốt đêm thứ Sáu để yêu cầu người dân di tản. Nhiều trung tâm tạm cư đã được mở cửa tại Los Angeles và Glendale.