Vừa qua câu chuyện về một thầy giáo cố tình gây sự với tài xế taxi khiến cả tuyến phố bị ùn tắc đang gây xôn xao dư luận. Cụ thể là hai xe va chạm nhau chỉ bị vết xước nhỏ xíu nhưng thầy giáo này đã có những lời lẽ thô lỗ và đòi tài xế taxi phải bồi thường 1 triệu đồng nếu không thì sẽ dọa đánh. Và ngay khi có người trả hộ tài xế taxi 100 ngàn đồng thì thầy giáo ấy đã lên xe và đi luôn.

Những chia sẻ của chị H. về vụ việc đang được nhiều diễn đàn chia sẻ lại.
Người đàn ông này cứ mở miệng ra là đòi đánh tài xế taxi. Thậm chí, ông ta đòi 1 triệu đồng nhưng khi được đền bù 100 ngàn đồng vẫn cầm lấy và bỏ đi.
Một số diễn đàn, mạng xã hội đang đồng loạt chia sẻ câu chuyện của nickname N.T.H về sự việc chị được tận mắt chứng kiến tại khu vực vòng xuyên Lê Đức Thọ, Trần Hữu Dực (đoạn nhà hàng Vạn Hoa – Nam Từ Liêm – Hà Nội) vào sáng ngày 23/11.
Chị H. kể lại, vào buổi sáng, giờ mọi người đi làm, giao thông trên đoạn đường Trần Hữu Dục bỗng tắc nghẽn nghiêm trọng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người đàn ông lớn tuổi đi ô tô phanh gấp khiến lái xe taxi quẹt vào. Sau khi va chạm, tài xế taxi này đã xuống xe, liên tục xin người đàn ông và những người ngồi trong xe ô tô của người này.
Là người tận mắt chứng kiến sự việc, chị H. cho biết, dù tài xế taxi đã xin lỗi và vết xước xe nhỏ như que tăm nhưng người đàn ông ấy rất hung hăng. “Ông này cứ mở mồm ra là đòi đánh cậu taxi kia. Khi đó có rất đông người chứng kiến”.
Vụ va chạm khiến cho người đàn ông nổi nóng và đòi bồi thường 1 triệu đồng cho vết xước nhỏ xíu trên xe của mình. Những người chứng kiến khi ấy cũng nói rằng vết xước đó chỉ đáng 100 ngàn đồng nhưng vì muốn tiền phải hơn nên người này không đồng ý.
Chị H. chia sẻ thêm, không chấp nhận đền 1 triệu đồng, anh lái taxi đã nhã nhặn mời người này ra gara sửa chữa. Nhưng ông ấy không chấp nhận và xưng mày – tao”.
“Những người đi đường can ngăn thì người đàn ông ấy thô tục nói: “Không phải việc của mày”. Thương tài xế thấp cổ bé họng, không dám làm gì để cho người đàn ông kia lấn tới dẫn đến tắc đường kéo dài. Sau đó mình đã rút ra 100 ngàn đồng để đưa cho người đàn ông kia”, chị H. bày tỏ. Ngay sau khi đưa tiền cho người đàn ông ấy, chị H. cho biết thêm ông ấy lên xe và đi luôn.
Ngay sau khi đăng tải, rất nhiều người dùng mạng đã nhận ra người đàn ông trong ảnh. Được biết, người đàn ông có hành động mắng chửi, đòi đánh tài xế taxi là giảng viên của một trường đại học tại Hà Nội. Khi biết người đàn ông ấy là một người thầy, cộng đồng mạng lại một lần nữa đưa ra những lời nhận xét bày tỏ sự thất vọng.
hoalyly@vietbf sưu tầm