
Anh Nam vốn nổi tiếng “chuẩn mực”, nhưng dạo này hay về muộn, điện thoại thì lúc nào cũng để chế độ im lặng. Vợ anh, chị Hồng, sinh nghi, bèn quyết định “điều tra”.
Một tối, anh Nam báo đi công tác, nhưng chị Hồng vẫn thấy chồng phóng xe ra khỏi nhà. Chị lẳng lặng gọi taxi bám theo.
Tới một khách sạn nhỏ, anh Nam vừa bước vào thì chị Hồng cũng ào tới, hùng hổ xông vào quầy lễ tân hét:
Chồng tôi vừa vào đây với ai? Phòng nào?
Lễ tân run run, chưa kịp nói gì thì chị Hồng đã tự tay đẩy cửa từng phòng kiểm tra.
Mở tới phòng số 5, chị thấy anh Nam đang ngồi… bóc tôm cho một cô gái trẻ, mặt đỏ tưng bừng. Cô gái thì đang cười khúc khích:
Anh Nam đúng là tâm lý nhất, không để em móc móng tay đâu!
Chị Hồng lao tới, cầm ngay con tôm tét vào mặt chồng, quát:
Anh tâm lý quá ha! Về nhà cũng chưa từng bóc tôm cho tôi!
Anh Nam lắp bắp:
Anh… anh chỉ đưa em nó đi ăn tối thôi mà…
Cô gái cũng run rẩy phân trần:
Dạ… em chỉ là nhân viên mới, sếp Nam mời em đi ăn để… trao đổi công việc thôi!
Chị Hồng lừ mắt:
Thế trao đổi công việc mà phải vào khách sạn bóc tôm hả?
Anh Nam tiu nghỉu, nhỏ giọng:
Tại quán nhậu ngoài đường đông quá, anh sợ em bắt gặp…
Chị Hồng cười khẩy:
Anh không cần sợ em bắt gặp. Anh chỉ nên sợ… em bắt tại trận như thế này thôi!
Anh Nam im re, còn cô gái thì cuống quýt xin lỗi. Còn chị Hồng? Dắt chồng ra ngoài, dằn từng chữ:
Từ giờ cấm bóc tôm, bóc cua cho ai ngoài vợ. Nghe rõ chưa?
Anh Nam gật đầu như gà mổ thóc.
VietBF@ sưu tập