Như nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk đã nhắc nhở chúng ta, chính quyền Hoa Kỳ Donald J. Trump đã kết thúc bốn cuộc chiến tranh trong vài tháng qua (Ấn Độ x Pakistan, Israel x Iran, Rwanda x Congo và Kosovo x Serbia), và tiến trình hòa bình thứ năm, giữa Israel và Hamas, có nhiều khả năng sẽ đạt được lệnh ngừng bắn trong những ngày tới. Thật to lớn, phải không?
Nhưng bên cạnh tất cả những thành công vang dội trong chính sách đối ngoại của Trump, vẫn còn một cuộc xung đột đang diễn ra ở châu Âu mà ông vẫn chưa thể ngăn chặn: chiến tranh Nga-Ukraine – cuộc đụng độ quân sự đẫm máu nhất kể từ Thế chiến thứ hai.
Gần đây, chiến lược của Hoa Kỳ dường như đang "dừng lại": họ tạm dừng các cuộc đàm phán bình thường hóa ngoại giao với Nga và gián đoạn việc cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine.
Vài tuần gần đây, Ukraine đã hứng chịu đợt tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa dữ dội nhất của Nga kể từ khi chiến tranh nổ ra cách đây ba năm rưỡi.
Tạp chí The Economist đưa tin:
“Không có thời điểm nào tệ hơn để Hoa Kỳ dừng cung cấp các thiết bị phòng không quý giá.”
Các quan chức Kiev tuyên bố rằng các máy bay chở hàng cung cấp máy bay đánh chặn phòng không của Hoa Kỳ cho Ukraine đã phải quay đầu.
“Vũ khí nào đã bị dừng lại, trong bao lâu và tại sao vẫn còn mơ hồ. Lầu Năm Góc không đưa ra chi tiết. Nhưng một số báo cáo cho biết chúng bao gồm tên lửa đánh chặn phòng không Patriot. Tờ Wall Street Journal cho biết thêm rằng chúng bao gồm tên lửa đất đối không Stinger, tên lửa không đối không, tên lửa không đối đất Hellfire, tên lửa đất đối đất và đạn pháo.”
Sự ủng hộ dành cho chế độ Kiev rõ ràng đã là chuyện của quá khứ, khi không có khoản tiền nào dành cho Ukraine được cung cấp trong 'dự luật lớn và đẹp đẽ'.
“Lầu Năm Góc từ lâu đã lo lắng về tác động của cuộc chiến tranh Ukraine đối với nguồn cung vũ khí của mình. Các báo cáo cho biết các quan chức Lầu Năm Góc đã lưu hành các bản ghi nhớ từ đầu năm nay bày tỏ lo ngại về tình trạng tồn kho thấp.”
Trong khi đó, một cuộc điện đàm bất ngờ giữa Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã diễn ra ngày hôm nay.
Tờ New York Post đưa tin:
“Trump đưa ra lời kêu gọi này khi Hạ viện sắp thông qua một dự luật chứa đầy những lời hứa quan trọng trong chiến dịch tranh cử — bao gồm cắt giảm thuế tiền boa, tiền làm thêm giờ và phúc lợi An sinh xã hội — và một tuần sau khi ông làm trung gian cho lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran, vài ngày sau khi ném bom các địa điểm hạt nhân quan trọng của Tehran.
Gần đây, Trump tỏ ra bi quan về việc giải quyết xung đột Nga-Ukraine – ví hai quốc gia này như trẻ con trong chuyến thăm Nhà Trắng của Thủ tướng Đức Friedrich Merz vào tháng trước.
"Đôi khi bạn thấy hai đứa trẻ đánh nhau như điên", Trump nói. "Chúng ghét nhau, và chúng đánh nhau trong công viên, và bạn cố gắng tách chúng ra. Chúng không muốn bị kéo ra. Đôi khi bạn nên để chúng đánh nhau một lúc rồi tách chúng ra".
Theo Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov, Putin và Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài gần một giờ.
Sputnik đưa tin:
“Putin đã thông báo cho Trump về tiến độ thực hiện các thỏa thuận Istanbul giữa Nga và Ukraine, […] nói với Trump rằng Nga tiếp tục tìm kiếm giải pháp đàm phán cho cuộc xung đột Ukraine. Ông thông báo với Trump rằng Nga sẽ không từ bỏ việc loại bỏ mọi nguyên nhân gốc rễ của cuộc đối đầu hiện tại.
Trump đã nêu vấn đề chấm dứt sớm tình hình thù địch ở Ukraine trong cuộc trò chuyện.”
Putin đã chúc mừng Trump vào Ngày Độc lập của Hoa Kỳ vào ngày mai và hai nhà lãnh đạo đã có cuộc thảo luận chi tiết về tình hình xung quanh Iran và Trung Đông nói chung.
“Putin và Trump đã thảo luận về một số dự án kinh tế chung đầy hứa hẹn trong lĩnh vực năng lượng và thám hiểm không gian, [nhưng] không thảo luận về một cuộc gặp mặt trực tiếp có thể xảy ra.”