Trong khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chuẩn bị hồ sơ truy tố Ryan Wesley Routh, người đàn ông bị bắt vì cố gắng bắn và giết Tổng thống Donald Trump vào ngày 15 tháng 9 năm 2024, các công tố viên đã công bố một loạt sự kiện gây choáng váng tiết lộ cách vụ ám sát này đã tránh được hậu quả chết chóc hơn nhiều.
Routh, 59 tuổi, trước đó đã đến Ukraine, nơi ông cố gắng lấy lòng những người tình nguyện Mỹ. Thông qua các mối quan hệ của mình, ông bị cáo buộc đã cố gắng mua vũ khí chiến tranh từ chính quyền Ukraine trong khi lập luận rằng việc giết Trump là cần thiết vì ông sẽ "có hại cho Ukraine" nếu đắc cử lần thứ hai.
Một thiết bị mà Routh tìm kiếm là một loại súng phóng tên lửa “Stinger hoặc RPG để hạ gục Trump”, theo hồ sơ của Bộ Tư pháp.
Một tháng trước vụ nổ súng, Routh "đã cố gắng mua vũ khí phòng không làm bằng chứng trực tiếp cho vụ ám sát của mình. Tháng đó, Routh đã tìm cách mua các thiết bị trực tuyến từ một cộng sự mà Routh tin là người Ukraine có quyền tiếp cận vũ khí quân sự", bài viết tiếp tục.
Routh sau đó được cho là đã nói với người liên quan đến vũ khí của mình rằng, "Tôi cần thiết bị để Trump không thể tái đắc cử."
Hai bên bắt đầu trao đổi thư từ, trong đó Routh xoa dịu người liên lạc của mình bằng cách nói rằng những vũ khí như vậy "bị thất lạc và bị phá hủy hàng ngày", ám chỉ việc mua bán có thể được che giấu dưới vỏ bọc quản lý hàng tồn kho kém.
Các công tố viên viết: "Hai người tiếp tục thảo luận về khả năng Routh bảo đảm một bệ phóng tên lửa hoặc tên lửa đạn đạo, với việc Routh gửi cho cộng sự của mình một hình ảnh máy bay của Tổng thống Trump và viết rằng 'Máy bay của Trump, ông ấy lên xuống hàng ngày'".
Routh bị buộc tội hai tội danh liên quan đến vũ khí, bao gồm việc xóa số sê-ri trên khẩu súng trường kiểu AK-47 mà anh ta được cho là đã đánh rơi bên ngoài Sân golf quốc tế Trump ở West Palm Beach. Tổng thống Trump đang chơi ở lỗ thứ năm của sân golf khi các mật vụ nổ súng vào Routh, người đang khom người dọc theo hàng rào bao quanh nhưng đã trốn thoát.
Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ Routh trên một chiếc xe trên đường I-95.
Người ta tìm thấy một lá thư gửi cho “The World” trong tay anh ta, được cho là giải thích lý do anh ta tìm cách ám sát tổng thống.
“Đây là một nỗ lực ám sát Donald Trump nhưng tôi đã làm anh thất vọng. Tôi đã cố gắng hết sức và dốc hết sức lực của mình. Bây giờ anh phải hoàn thành công việc; và tôi sẽ trao 150.000 đô la cho bất kỳ ai có thể hoàn thành công việc,” ghi chú nêu rõ.
Dữ liệu điện thoại di động được trình lên tòa án cũng cho thấy Routh đã nói dối trong khi chờ đợi tới 12 giờ trước khi Tổng thống Trump đi vào tầm nhìn của ông. Các công tố viên tuyên bố ông đã theo dõi khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Trump nhiều lần trong những tháng trước vụ ám sát.
Bằng chứng được đưa ra cũng cho thấy Routh bị cáo buộc có một danh sách viết tay về các ngày và địa điểm mà Tổng thống Trump sẽ phát biểu trước thềm cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11.
Trong quá trình khám xét xe của Routh, các điều tra viên tuyên bố họ tìm thấy sáu chiếc điện thoại di động, một trong số đó có chứa "lời tìm kiếm trên Google về cách đi từ Quận Palm Beach đến Mexico". Một hồ sơ của tòa án nêu rõ họ cũng tìm thấy "12 đôi găng tay; một Giấy phép lái xe Hawaii mang tên Bị đơn; một hộ chiếu mang tên Bị đơn".