
Nhiều người luôn nói rằng: Khi hôn nhân hết tình yêu thì chúng ta buông tay nhau ra để giải thoát cho nhau. Nhưng nếu thế, một đời của chúng ta hẳn phải cưới rất nhiều người vì tình yêu vốn chẳng phải thứ bất biến…
Tình yêu vốn chẳng phải là thứ bất biến. Bởi nó là cảm xúc. Có hôm ta bỗng yêu người ấy thiết tha nhưng cũng có ngày chẳng thể yêu cho nổi. Nên nếu hôn nhân đo đếm bằng tình yêu hẳn nó đã tàn lụi cả chục lần rồi. Hôn nhân còn rất nhiều thang đo khác nhau nữa, ngoài tình yêu.
Nhưng nếu bạn vẫn khăng khăng mình đã cạn kiệt tình yêu với chồng rồi nên hôn nhân chỉ còn là vỏ bọc thì bạn sẽ làm sao? Mỗi người sẽ chọn một cách cư xử khác nhau. Có người vẫn ở lại vì con cái. Có người ở lại cùng sự oán giận tích tụ từng ngày. Có người tìm mọi cách để cứu vãn, sửa chữa để gọi tình yêu quay về. Và cũng có người sẽ kết thúc mối quan hệ này. Thậm chí, bằng cách tệ hơn: Sống với 1 người và yêu 1 người khác.
Không! Tôi vẫn tin rằng ngay cả khi ta hết cảm xúc yêu đương thì hôn nhân vẫn sẽ có những thứ khác, dù kém thú vị hơn, nhưng chắc chắn là không… vô giá trị. Tất nhiên, nếu bạn vẫn chọn ở lại trong cuộc hôn nhân đã hết tình yêu này.
Như hết yêu thì ta vẫn có thể biến mối quan hệ này thành mối quan hệ bạn bè chung nhà. Cư xử với nhau lịch sự hơn, văn minh hơn thay vì hằn học với nhau. Chỉ khi ta còn yêu thì ta mới còn hận. Chứ hết yêu rồi sao còn thế?
Như hết yêu thì ta vẫn còn những năm tháng phía trước mà chúng ta vẫn sống với nhau. Là sự đồng hành, trở thành bạn đồng hành với nhau. Lý do bạn còn ở lại cũng sẽ thành mục đích để bạn biến cuộc đồng hành này trở nên nhẹ nhõm hơn thay vì trói nghiến nhau lại.
Như hết yêu thì ta vẫn còn con cái để làm đồng nghiệp, đối tác cùng nuôi dạy con nên người. Có thể con không được chứng kiến tình yêu của cha mẹ nhưng nhất định con phải được thấy cách cư xử văn minh của cha mẹ, để mai này con biết cư xử văn minh với kể cả những người con không yêu.
Và cả khi ta đã hết yêu nhau mà ta vẫn còn ở lại bên nhau thì, làm ơn, đừng biến những năm tháng này thành địa ngục. Cả với bạn đời và cả với mình, với con cái mình. Nếu chọn ở lại, sao không ở lại cùng những điều tốt đẹp mình có và cả những điều tốt đẹp mà mình có thể tạo ra?
VietBFsưu tập