Theo nhưthực sự đến giờ phút này vẫn không rõ nguyên nhân chính xác là vì sao cháy nhà. Ngồi nhìn căn nhà cháy trước mắt mà nước mắt cứ trào ra, sau khi liền gọi 911 và gọi thật to mẹ đang ngủ dưới tầng để chạy thoát. Vừa lúc đó thấy ông xã cũng chạy ra từ đám khói và bế thằng nhỏ ra khỏi nhà. Cuối cùng thì 4 người cũng ra khỏi nhà an toàn.Khoảng 10 phút sau có đến khoảng 15 chiếc xe cứu hoả chạy đến tuy nhiên lửa đã thiêu rụi toàn bộ phòng khách và các phòng của căn nhà.
Ngồi viết ra những dòng này nước mắt cứ tuôn rơi! Quả là 1 ngày k thể nào quên. Bây giờ viết ra những dòng này thì cả căn nhà thân yêu cũng đã cháy thành tro rồi . Căn nhà cũng là bao năm dành dụm trên đất Mỹ, biết bao kỉ niệm với nó vậy mà…
Alice mới sinh em bé được trọn vẻn có 10 ngày. Là 2 bé trai Justin và Jacob dễ thương và đáng yêu lắm. Sau 3 ngày sinh mổ ở bệnh viện thì cuối cùng cả gia đình mình đã được về nhà. Căn phòng nhỏ của 2 con đã được dọn dẹp sạch sẽ, biết bao quần áo mới, đồ chơi, bình sữa, tã, máy hút sữa cô chú tặng… vậy mà h mất hết trong giây lát. Vừa mới về nhà được 1 ngày thì 2 bé yếu quá, phải quay lại NICU là lồng kính nằm ngay hôm sau. Và cũng k biết sao tự nhiên Alice thấy đau trong người và phải gọi cấp cứu 911 đến 2 lần trong mấy ngày vừa rồi. Mọi thứ đến thật dồn dập…
Ngày hôm qua Alice và 1 bé được quay trở về nhà. Còn 1 bé vẫn nằm trong viện. Bé k có đủ sữa mẹ nên Alice cũng cố gắng chắt chiu từng giọt để mai mang vào bệnh viện cho bé. Alice tối hôm nay ngồi làm việc và tư vấn cho khách xong lúc 9 giờ tối. Sau đó mới nhớ ra là đến giờ bơm sữa và cho bé Jacob ở nhà bú. Ông xã của Alice đi hâm sữa và cho bé ăn còn Alice thì cố gắng bơm sữa để mang vào bệnh viện cho bé còn lại. Bỗng 1 tiếng nổ lớn chói loá ở sau nhà, ông xã Alice chạy ra coi khi khói nghi ngút bốc vào trong nhà. Alice chạy ra cửa thì k thấy ông xã đâu, mà lửa bắt vào trong nhà rồi.
Alice liền gọi 911 và gọi thật to mẹ Alice đang ngủ dưới tầng để chạy thoát. Vừa lúc đó thấy ông xã của Alice chạy ra từ đám khói và bế thằng nhỏ ra khỏi nhà. Cuối cùng thì 4 người cũng ra khỏi nhà an toàn.Khoảng 10 phút sau có đến khoảng 15 chiếc xe cứu hoả chạy đến tuy nhiên lửa đã thiêu rụi toàn bộ phòng khách và các phòng của căn nhà. Tất cả đồ dùng khách tặng cho Alice và em bé, Car seats, stroller, máy móc, dàn máy tính làm việc, tàu cùng rất nhiều đồ đạc của cả 2 vợ chồng đều bị thiêu rụi. Thực sự đến giờ phút này vẫn k rõ nguyên nhân chính xác là vì sao cháy nhà.Ngồi nhìn căn nhà cháy trước mắt mà nước mắt cứ trào ra.
Trên người Alice chỉ kịp mặc chiếc áo choàng đi ngủ. Hàng xóm ai cũng chạy ra hỏi thăm, chia sẻ. Người thì mang đôi dày đi tạm, áo khoác và còn đi mua tã và sữa cho em bé. Có đến 4 gia đình hàng xóm offer ngủ lại nhà họ nữa. Cũng thấy ấm lòng ghê. Nhưng vẫn đau ở lồng ngực.Vì carseat của bé ở trong nhà đã bị cháy nên cả nhà cũng k thể lái xe đi đâu được nên đành ở lại nhà 2 ông bà Mỹ hàng xóm là giảng viên của trường UW đã về hưu. Bây giờ cả gia đình Alice gồm 2 vợ chồng, mẹ và 2 bé nhỏ ko còn gì ngoài bộ quần áo và chiếc xe ô tô. Giấy tờ cũng cháy hết rồi.
Thương nhất là thằng nhỏ mới 10 ngày tuổi mà đói và khát sữa. Mấy hàng xóm cũng chạy đi mua sữa công thức, tã nhưng lại quên bình sữa.Cũng may mắn thay có em Đoài và Lanny là khách mua nhà của Alice. 2 em biết chuyện nửa đêm liền mang sữa, quần áo em bé mang đến cho e bé liền. Biết ơn vô cùng.Hiện tại Alice ko biết mấy ngày tới sẽ ở đâu và đi đâu nữa khi trong người k còn bất cứ thứ gì. Nếu mọi người có thứ gì có thể giúp đỡ gia đình Alice lúc khó khăn này thì Alice rất cảm kích. Đồ đạc cho 2 bé cũng như bình sữa, quần áo, đồ chơi, xe đẩy đều mất hết rồi. Cả nhà bây giờ thực sự k biết bắt đầu từ đâu.