Mình không quá mê Châu Âu, nhưng sau khi tới Bỉ, mình mê mệt Bruges - một thành cổ muôn vàn kênh ngòi sông nước, lãng mạn, bình yên, an toàn và thân thiện.
Trở lại Paris trên chuyến xe Flixbus đầy drama, bị cảnh sát Pháp chặn đường để kiểm tra, chó nghiệp vụ lên ngửi tới ngửi lui quá trời vì nghi ngờ có khứa choai choai nào đó mang chat cấ.m. Ỏ, Paris nhộn nhạo quá mà.
Và đây là một số ký ức, cảm nhận của cá nhân mình (không hề đại diện cho số đông), sau khoảng thời gian ít ỏi ở Paris:
👉Rất bẩn, rất hôi, người vô gia cư khắp nơi.
👉Trộ.m c.ướ.p như rươi, phải sống trong nỗi nơm nớp lo sợ 24/7. Đây là một cảm giác không mấy tốt đẹp đối với khách du lịch.
👉Mình nhìn ai cũng thành “đ.ịch”, dẫu là ă.n cắ.p vặt hàng đầu khu vực Mễ Trì nhưng sang đây thấy “đồng nghiệp” nước bạn hoạt động 24/7 cũng thấy xì trét ngang, phải luôn căng não phân tích nó đưa tay lên gãi đầu thì nó đã tranh thủ hai ngón được gì chưa, thằng vừa lên với thằng vừa xuống trao đổi ánh mắt ý là gì, mấy con choai choai không mang hành lý có phải “đồng nghiệp” của mình không????
👉Hệ thống tàu điện vô cùng cũ kỹ, hôi, bẩn, cùi mía. Hầu hết đều không có thang máy, phòng vé thì hiếm khi có nhân viên trực ban. Có đoạn đi ga M7 còn phải dừng lại gần tiếng để xử lý vì có người vừa tu tu trên ray tàu.
👉Được cái bên này họ sống rất thoáng, ăn mặc cũng rất tự do phong cách, hun nhau bẹp bẹp bẹp muốn nuốt cmn môi người tềnh ở ga tàu luôn cũng không ai ý kiến hay dòm ngó. Ỏ, quá mạnh mẽ và phóng khoáng rồi.
👉Ở Paris cũng rất nhiều người tốt, sẽ giúp mình bê hành lý (dù mình nghi ngờ và sợ vcl chỉ sợ mất đồ), sẽ dẫn mình tới tận bến tàu trong lúc hoang mang tột độ…
👉Cũng sẽ có cả cô bé người Việt siêu đáng yêu cho mình ở nhờ mấy đêm, nấu những bữa cơm nhà ấm cúng nơi đất khách, bị tụi mình vày đủ thứ vẫn rất hoan hỉ, vui tươi. Biết ơn em quá nhiều vì muôn vàn điều tốt đẹp em đã trao gửi ở miền đất xa hoa Paris.
👉Đồ si siêu siêu rẻ, cực kỳ mê ly. Bánh croissant bên này nó gọi là đỉnh ở tầm bùng nổ vị giác, thực sự xứng đáng tinh hoa ẩm thực nước Pháp.
👉Điểm du lịch nào cũng siêu đông đúc, cứ áng chừng mấy ngàn người đổ xô về đây chụp ảnh cưới, đi thăm quan, mé ui vừa tránh cuop giat, vừa coi đồ, vừa canh góc, vừa chống chọi cái lạnh 12 độ, thực sự rất là mệt mỏi, không hề thấy mood vui vẻ tí nào.
Paris chỉ là điểm mình đi cho biết, vì bé giờ xem trên tivi, báo đài đến quen tai.
Nhưng mà chỉ thế mà thôi hihi. Sao người ta đổ xô về đây ngắm một cái tháp bằng sắt vậy ta?????
Chỉ vì nửa năm trước săn được cái vé rẻ đi Paris trên Traveloka có tầm 6,5 củ í nên mới phải chiềng làng chiềng chạ ú oà kéo nhau sang Pháp để ngắm tháp Eiffel.
7/2024
Nguyễn Thùy Trang