Một Việt kiều bị hải quan chặn lại do nghi ngờ vali có ma tuý.
Anh ta khai về VN 3 ngày để dự đám cưới.
Thật vậy Việt kiều đã mở khoá điện thoại và show những hình ảnh đám cưới.
Tuy nhiên hải quan nghi ngờ một chuyến du lịch xa và tốn kém, tại sao không du lịch VN lâu hơn và 3 ngày đã quay lại.
Khám hành lý, phát hiện một hộp bột trắng. Hải quan tiếp tục khám thì phát hiện rất nhiều chai nước, không những thế còn ướp đá lạnh trong thùng carton xốp.
Hải quan nghi ngờ đây là ma tuý đóng trong chai nước.
Anh ta khai bố vợ đóng gói và anh ta mang sang cho vợ.
Sau khi kiểm tra kỹ, quả thật bột trắng chỉ thuốc tẩy trắng quần áo, còn nước thì đúng là ... nước thật. Cả hành lý 30kg phần lớn là nước đóng trong chai nhựa.
Thật kỳ lạ, có lẽ vị khách Việt kiều này sẽ khiến ngành hải quan phải ngạc nhiên nhất trong các vụ phá án buôn lậu ma tuý, bởi vì tất các dấu hiệu trước đó cho thấy đây có lẽ là một "con cá mập lớn" nhưng họ đã nhầm.
Vị khách Việt kiều đã gây bất ngờ khi mang từ Việt Nam xa xôi với hành lý là bột tẩy quần áo và nước !!! Có lẽ đây là một trong những vị khách đặc biệt nhất mà hải quan từng gặp. Vị Việt kiều được thả tức thì mà không phải bị nhận bất kỳ hình phạt nào.