Trên kênh Youtube của Khoa Pug đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh đi tham quan một số địa điểm tại Mỹ. Nơi đầu tiên Khoa Pug tới là một siêu thị chuyên bán đồ người Việt. Với những món đậm chất dân giã Việt Nam như mắm tôm chua cà pháo, mắm cá sặc, mắm cá chép, mắm ruốc, mắm cá linh…
Khoa Pug nói:
''Nhiều khi qua bên Mỹ tôi còn được ăn nhiều đặc sản Việt Nam hơn cả trong nước. Tôi ăn nhiều đồ Việt mà không biết đó là món gì. Mắm cá linh ở miền Tây mà xuất khẩu sang tận Mỹ luôn".
Tiếp đó, Khoa Pug tới thăm mộ huyền thoại nhạc Pop Michael Jackson tại một nghĩa trang ở tiểu bang Los Angeles (tiểu bang California). Anh nói: "Hôm nọ tôi đã đi thăm mộ Lý Tiểu Long, chú Chí Tài nên nhiều người bảo tôi đi thăm mộ Michael Jackson nên tôi chiều mọi người.
Nghĩa trang tại Mỹ rất đẹp và rộng, như một công viên sinh thái, cây cối mọc to, rất mát. Trong nghĩ trang còn có nhà thờ to, kiến trúc đẹp, nền cỏ xanh mướt. Tôi chưa biết mộ của Michael Jackson ở chỗ nào nhưng cứ đi tìm thử xem sao.
Nghĩa trang này quá rộng, rộng dã man, tới vài ngàn km vuông, tôi phải đi bằng ô tô chứ không thể đi bộ nổi, nhưng cũng đi mãi không hết nghĩa trang. Tôi đi thăm nghĩa trang mà như đi cắm trại".
Sau một hồi tìm kiếm, Khoa Pug đã tìm được khu lăng mộ có mộ của Michael Jackson. Tuy nhiên, vì lí do bảo mật nên nhân viên quản trang không tiết lộ vị trí mộ. Vì thể nên Khoa Pug đành chịu thua. Anh nói:
"Los Angeles là nơi tọa lạc của Hollywood nên khu nghĩa trang này là nơi an nghỉ của rất nhiều người nổi tiếng tại Mỹ.
Ngoài ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson, nghĩa trang này còn có mộ của Walt Disney, thổng thống Mỹ, diễn viên Paul Walker. Để có một suất mộ ở đây sẽ tốn vô cùng nhiều tiền, vì bạn sẽ được nằm cùng nhiều người nổi tiếng, danh nhân vĩ đại".
Tuy không tìm được mộ Michael Jackson, nhưng Khoa Pug lại tìm được mộ Walt Disney, nằm ngay sau tượng đài Washington. Khu mộ Walt Disney không quá lớn nhưng nhìn đẹp, với nhiều cây cối, hoa cỏ, giản dị, khiến Khoa Pug phải thốt lên:
"Tôi không hiểu sao ông Walt Disney rất giàu có, quyền lực nhưng khu mộ lại nhỏ và nằm đìu hiu, cây cối mọc tự do, không được cắt tỉa gọn gàng.
Đất nghĩa trang này trông thế thôi mà cực kỳ đắt, mỗi mét vuông phải tính bằng triệu đô vì nằm trong Hollywood. Không gian ở đây rất thanh bình. Tuy không tìm ra mộ Michael Jackson nhưng tìm được mộ Walt Disney cũng là dữ lắm rồi".