Myra Trần tên thật là Minh Như. Cô được biết đến là một học trò của Hồ Quỳnh Hương tại cuộc thi X Factor. Cô từng gây tranh cãi khi bị Tùng Dương phê bình gay gắt trên sóng truyền hình.
Hiện tại, Myra Trần đã sang hải ngoại, thi American Idol, đầu quân cho trung tâm Thúy Nga và có sự nghiệp đang lên, được nhiều người yêu thích.
Tại chương trình Trúc Diễm Show tuần này, Myra Trần đã chia sẻ đôi điều về sự nghiệp của cô.
Tôi bắt đầu theo đuổi sự nghiệp âm nhạc chính thức vào năm 2015, khi tham gia thi Tiếng hát truyền hình và đoạt quán quân.
Từ động lực đó, tôi tiếp tục thi các cuộc thi lớn hơn trên toàn quốc. Tôi có duyên với các cuộc thi nhiều hơn.
Sau đó, tôi gặp được nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và được chú hướng cho thi X Factor. Cũng trong năm đó, ông ngoại tôi mất để lại cú sốc lớn với tôi. Điều đó khiến tôi có động lực phải làm một điều gì đó cho sự nghiệp của mình để lo cho gia đình, nên mới lao vào thi thố.
Tại X Factor, tôi được lọt vào khá sâu, được hát nhiều ca khúc tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý. Ngay từ vòng thử giọng tôi đã hát nhạc Mỹ vì tôi đam mê nhạc Mỹ từ nhỏ. Tôi tự định hướng được dòng nhạc mình theo đuổi.
Trước khi tham gia cuộc thi này, tôi chưa từng có người thầy dạy nhạc chính thức nào. Toàn bộ những gì tôi có được đều là coi trên mạng rồi tự tập trong nhà tắm, để rồi nuôi giấc mơ cho mình.
Tôi coi trên mạng và ngưỡng mộ khi thấy Whitney Houston đứng trên sân khấu lộng lẫy. Giọng hát của cô ấy cứ cuốn hút tôi, khiến tôi muốn tìm hiểu thật nhiều về cô cũng như Beyonce, Mariah Carey… Họ là Idol của tôi, tạo nên động lực lớn nhất cho tôi.
Sau X Factor một thời gian, tôi sang Mỹ và thi American Idol. Đối với tôi, cả hai cuộc thi này đều là những sân khấu lớn, rất quy mô. Tôi không so sánh nhưng ở Việt Nam thì khán giả chuộng nghe nhạc Việt hơn.
Tôi được cô Hồ Quỳnh Hương hướng dẫn hát nhạc Việt, chú Nathan Lee hướng dẫn hát nhạc Anh nên phát triển được tư duy, xử lý âm nhạc.
Nhưng khi qua Mỹ thi American Idol, tôi chỉ được hát nhạc Mỹ nên phát huy được thế mạnh của mình.
May mắn cho tôi là trước khi thi American Idol, tôi đã được học ở trường Mỹ một năm và hòa đồng với bạn bè, thầy cô. Tôi học hỏi được rất nhiều từ các bạn và coi nhiều các phần thi ở American Idol.
Nhiều người đánh giá cao nghị lực của tôi khi tham gia nhiều cuộc thi từ trong ra ngoài nước nhưng tôi thấy bây giờ nhiều bạn trẻ tài năng hơn tôi rất nhiều. Nếu hình ảnh của tôi truyền cảm hứng cho các bạn được thì tôi rất vui.
Tôi chỉ muốn nhắn các bạn rằng, hãy suy nghĩ về việc phát triển tài năng của mình và tính từng bước nhỏ để đi, kiểu gì rồi cũng làm được.
Về cơ duyên đến với Thúy Nga thì tôi coi Paris by night từ nhỏ và ước mơ được hát trên sân khấu này.
Tới khi qua Mỹ, tôi được anh Hoài Tâm, cô Hương Thủy và chị MC Ngọc Hân kết nối, ủng hộ tôi từ những ngày đầu vào Thúy Nga.
Anh Hoài Tâm rất thân thiện, yêu thương tôi, chỉ dạy tôi rất nhiều điều. Đó là những người tôi rất biết ơn.
Tôi diễn lần đầu tiên trên Paris by night vào cuốn Tết năm trước, tới giờ được hai cuốn Tết có mặt tôi rồi. Trong lần xuất hiện đầu tiên, tôi hát bài Tết này có về không của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.
Tôi là một người con xa xứ, rất nhớ bà ngoại ở Việt Nam nên hát ca khúc này rất cảm xúc.