Trong kênh Youtube của danh hài Thúy Nga. Nữ danh hài đã đăng tải một clip quay lại cảnh hậu trường cô cùng nhiều nghệ sĩ đi diễn tại Dallas (Mỹ). Trong hậu trường là sự xuất hiện của rất nhiều nghệ sĩ khác.
Nhiều khán giả khá bất ngờ khi đã rất lâu mới thấy sự xuất hiện trở lại của Phạm Khánh Hưng, lại trong cảnh hậu trường đời thường, bình dị.
Trước khi lên sân khấu, các nghệ sĩ có một khoảng thời gian để chuẩn bị tập luyện cùng nhau. Tất cả đều tỏ ra thân thiết, hòa đồng và giúp đỡ nhau.
Thúy Nga thậm chí còn đi khắp phố phường tìm mua bánh mỳ cho bạn bè đồng nghiệp ăn. Cô nói:
"Tôi phờ phạc, buồn ngủ muốn chết. Hôm nay chúng tôi đi show mà mấy ông nội kia kêu tự nhiên thèm bánh mỳ quá, thế là tôi phải lết từ sân bay đi mua bánh mỳ".
Vì đi diễn xa nhà nên các nghệ sĩ đều quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Vũ Quang Vinh lo xa nên mang hẳn một túi ruốc thịt theo để chia cho các đồng nghiệp kẹp vào bánh mỳ ăn.
Thấy Thúy Nga chưa có phòng khách sạn, ca sĩ Châu Tuấn liền rủ cô lên phòng mình ngủ tạm.
Tại phòng ca sĩ Châu Tuấn, Thúy Nga cùng các nghệ sĩ khác bày biện ăn uống, làm tóc, make up, trò chuyện nói cười vui vẻ.
Vì điều kiện tại nước ngoài thiếu thốn, không có nhân viên make up nên Vũ Quang Vinh tự ngồi make up cho các đồng nghiệp.
Thúy Nga còn tự nhiên tới mức trong khi các đồng nghiệp đang trang điểm chuẩn bị đến giờ diễn thì mình cô chùm trăm nằm ngủ.
Cô nói: "Căn phòng này toàn đàn ông nhưng lại đi ngồi make up cho nhau. Mình tôi là phụ nữ nhưng không ai làm gì tôi cả, tôi vẫn còn nguyên. Tôi tắm xong, nằm phơi thây mà không ai dòm ngó tôi".
Ngay lập tức, Thúy Nga bị Vũ Quang Vinh nói: "Thúy Nga là ô môi (les) nên mới chui vào ngủ phòng đàn ông mà không ngại".
Trước lời đồn này, Thúy Nga lên tiếng: "Thế này thì tôi phải lấy chồng, nếu không cả phố Bolsa đồn tôi ô môi. Cái mồm Vũ Quang Vinh độc địa lắm, đồn tôi ô môi là tôi ế luôn, chẳng có ai".
Thúy Nga đang nói thì Hoài Tâm bước vào phòng. Vừa nhìn thấy Hoài Tâm, Thúy Nga liền thốt lên:
''Trời ơi, Hoài Tâm lúc nào cũng thời trang, sành điệu. Hôm nay Hoài Tâm đi giày 4000 đô, túi đeo chơi cũng 7000 đô, chưa kể đồng hồ Rolex đang đeo là 40000 đô.
Cùng là nghệ sĩ hài mà Hoài Tâm lúc nào cũng sang chảnh, dùng nhiều đồ hiệu, không như tôi. Tôi mê cái khăn Hoài Tâm đang đeo quá, chắc lát nữa phải cướp bằng được".
Hoài Tâm nghe vậy liền sợ hãi ngăn lại: "Đề nghị Thúy Nga đừng quay và giới thiệu nữa không tôi lại bị cướp của".