Trường hợp dở khóc dở cười của một bạn học sinh, đi kèm với bài viết là dòng trạng thái bất lực có nội dung như sau: "Khi bạn không còn niềm tin vào bản thân".
Cụ thể, nam sinh này cần tìm đáp án cho phép tính 1+1. Có thể thấy đây là một phép toán tiểu học rất đơn giản.
Thậm chí chỉ nhẩm thôi cũng có thể đưa ra được đáp án nhanh nhất nhưng bạn này lại chọn cách đăng phép toán lên một ứng dụng hỗ trợ toán học để tìm đáp án.
Điều bất ngờ là ngay sau đó, đã xuất hiện một bạn sinh viên Đại học hỗ trợ giải bài toán này cho bạn học sinh kia, đương nhiên đáp án chính xác thì vẫn là 1+1=2 như lẽ thường tình mà ai cũng đã biết.
Dân mạng phải bật cười với tình huống này vì không hiểu tại sao một phép toán dễ thế mà bạn kia vẫn phải đăng lên tìm đáp án. Bạn này thật sự quá cẩn thận và cầu toán rồi, nhiều người đoán rằng có lẽ vì bạn này đã từng làm sai quá nhiều bài trước kia nên lần này thiếu tin tưởng vào chính bản thân mình, nên mới quyết định đăng bài đi tìm đáp án thế cho chắc ăn chăng?
Tuy nhiên, một số học trò còn đưa ra thực tế hài hước cho rằng: Trong Toán học thì "1+1" đúng là bằng 2 đấy. Nhưng trong các môn khác như Triết học, Văn học... đáp án hoàn toàn có thể "ẩn dụ" bằng nhiều thứ khác! Vậy nên bạn gia sư kia nên hỏi thêm cậu bạn kết quả này hỏi ở môn học nào thì mới đưa ra sự tư vấn hợp lý nhất được.