Trong chuyến vi vu Phú Quốc của mình. Cô gái Nguyễn Hồ Trà My đã vô tình dính phải một lùm xùm khi clip của cô nàng có sự xuất hiện của loài cá vẹt. Đây là loại cá đang được kêu gọi bảo tồn tại Phú Quốc trong những năm trở lại đây.
Nhiều dân mạng nghi Trà My đã ăn loại cá này, ở video gần nhất, cô nàng đã phải lên tiếng đính chính về sự xuất hiện "không hề mong muốn" này.
Trong clip kéo dài hơn 1 phút, Nguyễn Hồ Trà My đã chính thức lên tiếng làm rõ trước khi nghi vấn cô nàng đã ăn loại cá đang được kêu gọi bảo tồn. Cô nói: Mình làm clip này để xin lỗi tới các bạn đã xem video trước về hình ảnh những con cá vẹt. Đồng thời cũng cung cấp thông tin để các bạn nhận biết và tuyên truyền không nên ăn nó nhé. Thời điểm khi mình đăng mình cũng không biết đó là cá mó vẹt. Xâu cá mình ăn là cá chim và cá dìa.
Còn đây là những bạn cá mó vẹt rất là xinh đẹp đang được nằm trong danh sách bảo tồn. Các bạn có răng chìa ra cứng như con vẹt. Tập tính của các bạn là ăn những rặng san hô chết, và ăn những rặng san hô sống nhô cao để những san hô dưới có thể có dịp nhô lên. Hơn nữa, phân của cá vẹt tạo ra lượng cát, giúp cân bằng. Trong quá trình tìm hiểu, cá dìa cũng có chức năng tương tự.
Ngoài ra, Nguyễn Hồ Trà My cũng chia sẻ khi cô hỏi những người bạn mình ở Phú Quốc, thì loại cá vẹt này thường được cho vào những nhà hàng sang chảnh, cắt làm sasimi. Người thợ lặn đi cùng cô đã cho cá vẹt để riêng. Cô cho biết bản thân cảm thấy rất tệ khi video của mình lại có sự xuất hiện của cá vẹt. Cô hy vọng sau clip này mọi người cũng có thể nhận biết được cá vẹt và chung tay bảo vệ nó.
Sau khi xem xong video, nhiều netizen thay vì chỉ trích đã ủng hộ hành động của Nguyễn Hồ Trà My:
- Cách giải thích của chị này làm mình nghe rất thuyết phục và quan trọng là nó thật sự chân thành.
- Trái ngược hẳn với mấy thanh niên chụp hình với sao biển, ủng hộ.
- Cái này là vô ý thôi, nhưng cám ơn vì chị đã chủ động lên tiếng.
- Thêm một follow cho bạn này nhé.