Trong chương trình Tài tám tếu đã lên sóng. Sự tham gia của các nghệ sĩ như Ali Hoàng Dương, Khả Như, Lê Dương Bảo Lâm, Mạc Văn Khoa. Tại đây, các nghệ sĩ cùng nhau bàn về chủ đề "trai hư".
Mở đầu chương trình, Ali Hoàng Dương nhận định: "Theo mọi người biết, trai hư là cái thuộc về bản chất bên trong con người, thuộc về suy nghĩ chứ không phải là vẻ ngoài người ta cố tình tạo ra, nên đừng nhìn ngoại hình mà đánh giá ai là trai hư hay ai là trai tốt.
Cái này nó thuộc về bẩm sinh, đẻ ra đã láu cá. Khi là một trai hư thì sẽ sống thoải mái hơn trong cuộc đời, ít bị sợ sệt điều này điều kia.
Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ điều kiện làm trai hư là phải giàu và đẹp, không thì chẳng ai theo. Với lại, cái này chỉ diễn ra khi còn thanh niên, trẻ tuổi, sinh lý tốt.
Trong khi đó, muốn làm trai tốt thì khá gò bó, phải đi theo quy chuẩn chung của xã hội như ăn mặc, nói năng, đến tóc cũng không được nhuộm. Sống như thế khá khó khăn".
Lê Dương Bảo Lâm nghe vậy liền lên tiếng: "Ali Hoàng Dương nói vậy thì tôi biết vì sao thời trẻ tôi lại là trai ngoan rồi, đơn giản vì tôi nghèo, không có tiền mà hư nổi.
Ngày ấy tôi cũng bắt chước mấy bạn trai hư mặc áo da bóng, đi mô tô để tán gái, nhưng không có tiền nên đành chịu.
Kể cả bây giờ tôi có tiền cũng không dám làm trai hư. Chẳng hạn, việc nhuộm tóc là tôi không dám. Tôi mà nhuộm tóc là vợ cạo đầu ngay, già rồi, hai mặt con mà không nên nết, không có tư cách làm cha".
Khả Như thì phản đối Ali Hoàng Dương: "Ali Hoàng Dương nói trai hư phải đẹp và giàu vì giàu, đẹp thì gái mới theo, tôi không đồng ý. Tôi không hề thích trai giàu hay trai đẹp.
Tôi thì nghĩ, muốn làm trai hư cũng phải thông minh, lôi cuốn thì con gái mới theo, chứ không cuốn hút thì ai theo mà hư nổi.
Nói về trai hư thì tôi thấy Lê Dương Bảo Lâm rất có tố chất. Tôi thấy Lê Dương Bảo Lâm không biết sợ trời sợ đất, cái gì cũng dám làm".
Lê Dương Bảo Lâm thấy thế liền lập tức bóc mẽ đàn chị: "Chị Khả Như nói dối, nghe đã thấy xạo. Chị kêu không thích trai đẹp mà lại mê Song Luân à. Tôi tiết lộ luôn cho khán giả, chị Khả Như thích Song Luân, tôi biết hết.
Rất nhiều lần chị Khả Như đòi hẹn hò, rủ qua nhà nhưng Song Luân không thèm qua. Người ta nói trâu đi tìm cọc, còn chị Khả Như là cọc đi tìm trâu. Song Luân không chịu vì người ta đâu có thích chị Khả Như.
Thậm chí, có lần chị Khả Như bảo Song Luân gạch sàn nhà bị hư, nhờ qua lót hộ nhưng người ta cũng không chịu. Sao chị không rủ Minh Dự, Dương Thanh Vàng chơi mà cứ phải là Song Luân. Rõ ràng chị thích trai đẹp, đừng có chối".
Bị đàn em bóc mẽ, Khả Như chỉ biết im lặng, không nói được gì.