Tro cốt của Phi Nhung đã được vợ chồng Việt Hương đưa về Mỹ. Tang lễ của nữ ca sĩ được con gái Wendy Phạm và gia đình tổ chức. Trước khi tang lễ được tổ chức, ê kíp quản lý của Phi Nhung đã thực hiện việc thanh toán toàn bộ số tiền cát xê cho Hồ Văn Cường.
Như vậy ngoài Hồ Văn Cường rời khỏi nhà của Phi Nhung, 22 người con còn lại vẫn sinh sống tại đây. Với những người con nuôi của cố nghệ sĩ, việc mất mẹ là sự việc đầy đau đớn. Tuyết Nhung mới đây đã chia sẻ lại bức thư tay đây tiên viết cho mẹ Phi Nhung khi học lớp 5.
Lời đầu tiên Tuyết Nhung viết cho mẹ là 'con yêu mẹ rất nhiều'. Sau đó, cô bé đã gửi lời cảm ơn tới mẹ nuôi vì đã luôn khắt khe với mình và những người con khác để có thể tự tin đứng trên sân khấu.
Nét chữ nắn nót của Tuyết Nhung viết: 'Con cảm ơn mẹ đã dìu dắt tụi con đến gần khán giả hơn, mẹ luôn mọi việc âm thầm. Con và bé Cường, bé Ngân hứa sẽ ngoan, cố gắng học tập vì là con của mẹ Nhung. Không những hát hay mà còn phải học giỏi nữa, đúng không mẹ yêu?'.
Có thể nói những dòng thư của Tuyết Nhung dành cho Phi Nhung lúc đang học lớp 5 đã cho thấy tấm lòng của nữ nghệ sĩ dành cho các con. Cô vừa là mẹ, vừa là người thầy hướng dẫn, dẫn dắt các con vào nghề, vững vàng hơn khi đứng trên sân khấu.
Sau khi Phi Nhung qua đời, những lùm xùm liên quan đến Hồ Văn Cường được dấy lên. Đã có nhiều ý kiến cho rằng Phi Nhung không sòng phẳng trong việc thanh toán cát xê cho Hồ Văn Cường. Những người ủng hộ Phi Nhung lại cho rằng, Phi Nhung đã hi sinh không ít để cậu con trai nuôi có được cơ hội đứng trên sân khấu lớn.
Nói về Hồ Văn Cường, Tuyết Nhung cho biết bản thân ít nói chuyện với Cường, vì cậu là con trai mới lớn nên suy nghĩ khác nhau, không thể tránh được. Cô bày tỏ sự ngậm ngùi khi nhiều người áp đảo mẹ nuôi và cho rằng cố nghệ sĩ sai cách đối xử với Hồ Văn Cường và gia đình thời gian vừa qua.