Ngoài trời đang mưa to. Người đàn ông đi vào nhà rồi kéo cửa sắt kín mít. Trong khi đó chiếc xe máy vẫn để bên ngoài.
Ít phút sau, có 2 thanh niên chở nhau trên xe máy bất ngờ dừng lại trước nhà. Một trong hai đối tượng nhìn ngó xung quanh rồi tiến tới loay hoay tìm cách mở khoá chiếc xe của người đàn ông.
Để tránh bị phát hiện, khi có người đi đường qua, 2 thanh niên vờ như đứng nhờ nhà dân trú mưa.
Thấy "thời cơ chín muồi", đối tượng đã dắt xe máy rời khỏi hiện trường, pha trộm cắp chót lọt còn chủ nhân thì vẫn ở trong nhà, không hề biết mất đồ bên ngoài.
Được biết sự việc xảy ra trên đường Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Ngay khi được chia sẻ lên mạng xã hội, dân mạng vô cùng bất bình trước hành động ăn trộm táo tợn giữa ban ngày. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng chính sự chủ quan của người đàn ông đã làm "miếng mồi ngon" cho các đối tượng.
"Thật ra trách mấy tên trộm thì cũng phải trách cả chủ nhân. Nghĩ dịch bệnh đường vắng nên hớ hênh tài sản mà mất hết".
"Dịch bệnh khó khăn rồi còn ăn trộm của người ta, không thể chấp nhận được".
"Đây là bọn chúng có kế hoạch cả rồi, còn có cả đồng bọn thế kia".
"Camera quay rõ nét thế này thì trình báo công an ngay đi thôi".