Sau khi bắt được con vật này lên. Chính ông cũng không khỏi ngạc nhiên vì đó là một con lươn với kích thước rất lớn. Thân hình của nó thậm chí còn to hơn cả cánh tay của ông.
Khi ấy, người đàn ông không nghĩ gì nhiều và đã mang nó về nhà. Sau đó, ông có chụp vài tấm ảnh về con vật, vừa để khoe với bạn bè, vừa để hỏi xem đây rốt cục là loài nào.
Mặc dù không ai trong số những người bạn của ông biết về lai lịch thực sự của con vật nói trên, thế nhưng có người thậm chí sẵn sàng trả tới mức giá 5.000 NDT (xấp xỉ 17,5 triệu VND) chỉ để mua nó.
Tuy nhiên dù vậy người đàn ông vẫn quyết định không bán nó đi. Chỉ có điều chẳng ai ngờ rằng trong lúc ông ra ngoài, cô con dâu trong nhà đã "tiện tay" chế biến luôn con lươn ngoại cỡ kia thành bữa tối.
Sau đó, dù đã trách mắng con dâu một trận, tuy nhiên người đàn ông cũng chẳng thể làm gì được vì chuyện đã rồi.
Hơn nữa, ông cũng không cho ai trong nhà được ăn món ăn làm từ con vật ấy, vì chưa xác định được đó rốt cục là loài nào, có độc hay không.
Mãi tới sau này, có người mới nói với ông rằng đó chính là loài lươn Vọng Nguyệt - một loài lươn chuyên ăn xác động vật và thịt của loài này còn... có độc!
Nếu không phải người đàn ông tỉnh táo thì hậu quả mà gia đình họ phải chịu khi ăn phải con vật đó quả thực khó mà tưởng tượng!
Còn bạn, bạn có biết về loài lươn đặc biệt nói trên hay không?