Chuyến xe chở tro cốt của em T.T.A (sinh năm 1999) tử vong ở Nhật Bản đã về đến Hải Phòng, nơi có gia đình và bố mẹ đang chờ.
Trước đó, chuyến xe xuất phát chiều ngày 16/8 từ Bình Định. Trải qua một quãng đường dài, em T.T.A đã về trong vòng tay gia đình.
Mẹ của T.T.A là cô T.P bật khóc giây phút đón con trở về. Ôm con vào lòng, người mẹ nghẹn ngào không nói nên lời, những người thân xung quanh đã ra sức động viên và đỡ cô đứng dậy.
Theo chia sẻ của chị họ nạn nhân, gia đình cô T.P chỉ có một người con trai là T.T.A. Người thân đánh giá em là chàng trai ngoan ngoãn, lễ phép.
T.T.A lên đường du học Nhật Bản năm 2019, từ đó đến nay vì vướng dịch bệnh nên chưa về thăm nhà lần nào.
'Em là niềm tin là hi vọng của bố mẹ, em đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất mới chập chững bước chân vào ngưỡng cửa cuộc đời thì đã phải khép lại một tương lai tươi sáng ở tuổi 22 đau đớn đến thế' - chị họ của T.T.A xúc động chia sẻ trên trang cá nhân.
Trước mất mát quá lớn, gia đình T.T.A mong luật pháp có bản án thích đáng đối với kẻ xấu để cậu con trai ra đi thanh thản.
Trước đó, tối 2/8, T.T.A được xác định tử vong khi bị đạp xuống sông Dontobori, trước đó, nạn nhân còn bị hung thủ hành hung.
Ngày 5/8, cảnh sát Nhật Bản công bố nghi phạm của vụ án là Cruz Cabrera Brian Alberto (26 tuổi), quốc tịch Dominia. Tại cơ quan điều tra, ban đầu tên này giữ im lặng không chịu khai báo.
Sau đó, hắn ta khai rằng: 'Tôi không có ý định giết anh ta'. Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.