Do đều bận công việc riêng. Nên cả hai vợ chồng đã để con nhỏ ở lại phòng trọ một mình. Khóa trái cửa rồi đi ra ngoài.
Khi nhà có con nhỏ thì việc làm thế nào để cân bằng cuộc sống giữa việc đi làm kiếm tiền và chăm sóc con cái là cả một vấn đề. Nhất là đối với những gia đình không có điều kiện kinh tế thì thậm chí ngay cả tiền gửi con cho người trông trẻ cũng chẳng có.
Mới đây, mạng xã hội đã xôn xao về câu chuyện một bé trai 10 tháng tuổi phải ở lại căn phòng trọ một mình. Nguyên nhân là bởi cả bố và mẹ em đều bận làm việc mưu sinh bên ngoài nên buộc phải khóa cửa để con ở nhà.
Sau một khoảng thời gian, có vẻ như đứa bé tỉnh giấc, không thấy bố mẹ đâu liền gào khóc. Những người sống cùng dãy trọ bị thu hút sự chú ý, vội chạy đến kiểm tra thì phát hiện phòng bị khóa trái nên đã liên hệ với cảnh sát.
Sau khi phá được khóa cửa, lực lượng chức năng thấy một bé trai đang ngồi giữa phòng khóc lớn và không có một ai khác ở trong nhà. Vì lo lắng cho đứa bé nên cảnh sát đã đưa em về trụ sở để chăm sóc. Họ cũng tìm cách liên lạc với bố mẹ bé trai thông qua thông tin đăng kí thuê nhà.
Phải đến buổi chiều thì mới có một cặp vợ chồng tìm đến trụ sở để đón con. Họ nói rằng buổi sáng vợ bận đi làm nên người chồng nhận trách nhiệm trông bé trai. Song vì có việc phải ra ngoài nên anh khóa cửa rồi để con ở nhà một mình. Đến lúc về không thấy con đâu mới rối rít đi tìm.
Sự việc sau khi lan truyền trên mạng đã nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều. Họ cho rằng một đứa bé chưa đầy 1 tuổi lại bị bỏ ở nhà một mình là việc làm vô trách nhiệm, có thể gây nguy hiểm cho bé. Nhưng bên cạnh đó cũng có bình luận bày tỏ sự cảm thông khi cả hai vợ chồng cùng đều phải kiếm tiền mưu sinh.