Bà Phương Hằng thông báo sẽ đề nghị ông Dũng 'lò vôi'. Nhanh chóng giải thể Khu Du Lịch Đại Nam . Các nhân viên từng làm việc sẽ được hỗ trợ một số tiền cụ thể trong lúc tìm việc mới.
Nhắc đến Đại Nam, đây không chỉ là niềm tự hào của riêng đôi vợ chồng mà cả người dân Bình Dương. Là một trong những khu du lịch lớn nhất Việt Nam, Đại Nam được ví như mô hình thu nhỏ của đất nước với nhiều cảnh quan, kiến trúc, sông núi, quần thể đền thờ… tọa lạc trên mảnh đất 450 ha.
Bên cạnh ý nghĩa lịch sử – văn hóa, Khu Du Lịch Đại Nam cũng phức hợp thêm nhiều khu vui chơi giải trí mang đẳng cấp quốc tế như: biển nhân tạo, vườn thú, trường đua F1…. Ít ai biết rằng, toàn bộ số tiền lợi nhuận được nữ đại gia góp vào quỹ mổ tim bẩm sinh cho trẻ em. Công việc thiện nguyện ý nghĩa này đã được bà duy trì hơn 7 năm qua.
Dù khá tiếc nuối về quyết định này nhưng rất nhiều người vẫn ủng hộ bà Phương Hằng. Hơn tất cả, những cống hiến mà đôi vợ chồng dành cho xã hội đều được ghi nhận và cảm kích.
Đây cũng không phải lần đầu nữ doanh nhân bày tỏ nguyện vọng. Hồi tháng 5, trước những áp lực xung quanh lùm xùm thông tin từ các buổi livestream, bà Hằng cũng đã đưa ra khả năng có thể giải thể, đóng cửa Khu du lịch Đại Nam . “Có thể chúng tôi sẽ dừng lại và đóng cửa Đại Nam vĩnh viễn và sẽ giải thể bớt một số công ty, chỉ giữ lại một hoặc hai công ty để duy trì quỹ hoạt động mổ tim”, bà nói.
Chiều cùng ngày, vợ đại gia Dũng lò vôi cũng lên tiếng xin lỗi và tuyên bố sẽ dừng các hoạt động thiện nguyện từ đầu tháng 10/2021.
Ngày 21/9/2014, Công ty Cổ phần Đại Nam và Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức ký kết thực hiện Chương trình phẫu thuật và can thiệp tim miễn phí mang tên “Trái tim Hằng Hữu”. 21/9 là ngày sinh nhật con trai út của ông bà chủ Đại Nam và được xem là ngày “khai sinh” của chương trình thiện nguyện này.
Bắt đầu từ việc 7 năm trước, bà Nguyễn Phương Hằng nhận được lời cầu cứu hỗ trợ kinh phí thực hiện mổ úng thủy não cho một em bé Việt tại Singapore. Gia đình em bé không đủ chi phí phẫu thuật cho con (xấp xỉ 40.000 đô) nên đã kêu gọi khắp nơi. Biết tin, bà Phương Hằng đã sang tận nơi gặp gỡ và hỗ trợ chí phí ca phẫu thuật. Em bé sau đó đã được cứu sống. Từ đó, bà chủ Đại Nam mới nảy ra ý tưởng lập quỹ từ thiện mang tên con trai mình.
Trong buổi livestream thu hút nửa triệu người xem cuối tháng 5, bà Phương Hằng cũng nhấn mạnh rằng bà đang bàn với chồng để huy động và tìm nguồn mua khoảng 10 – 15 triệu liều vắc xin để giúp người dân phòng chống COVID-19.
“Như quý vị đã biết, dịch hiện nay đang tấn công vào đất nước chúng ta khiến nhiều người lo lắng, một số khu vực đã bị cách ly. Hình như đợt dịch này là lớn nhất khiến chúng ta hoang mang lo lắng. Tôi cũng rất là buồn… và tôi cũng đã liên hệ với một số nhà cung cấp vaccine để mua khoảng 10 triệu – 15 triệu liều để có thể giúp đỡ cho dân mình trong đợt dịch này. Tôi và anh Dũng xác định mình là cũng phải có thời gian chuẩn bị, thuốc nhập về tới đây cũng phải mất một tháng hoặc 20 ngày và nhập liên tục. Cái trận đại dịch này khiến chúng ta rất lo lắng, vì mỗi ngày đọc tin tức lại thấy số lượng nhiễm càng tăng mỗi ngày nên rất là buồn”, bà Phương Hằng chia sẻ.