Đội cứu hộ lùng sục khắp sân bay nhưng không tìm thấy bất kỳ một tổ ong nào, sau khi sân bay Ấn Độ liên tiếp bị ong tấn công, gây ra một cuộc náo loạn khiến máy bay phải hoãn cất cánh.
Theo Now News, vào ngày 29 tháng trước, hàng chục nghìn con ong đã bu kín một máy bay của hãng hàng không Vistara khi đang chờ cất cánh tại Sân bay Quốc tế Kolkata. Sự cố sân bay này đã làm gián đoạn hoạt động bay của hàng nghìn hành khách.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hàng chục nghìn con ong đã kiểm soát máy bay, tạo ra âm thanh vỗ cánh kinh hoàng. Số lượng lớn đến nỗi chúng phủ kín toàn bộ logo của hãng hàng không ở bên ngoài máy bay.
Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã ngăn hành khách lên máy bay, dùng vòi rồng phun nước và bắt đầu hoạt động "diệt" ong trong khoảng 30 phút. Vì điều này, chuyến bay của hãng đã bị hoãn.
Tuy nhiên, những chú ong vẫn không từ bỏ việc "đi ké" của mình. Sáng hôm sau, đàn ong đã xuất hiện trở lại. Đội cứu hỏa lại được điều động đến sân bay quốc tế Kolkata một lần nữa, tiếp tục tiêu diệt đàn ong bằng vòi rồng. Tương tự như ngày hôm trước, việc cất cánh lại bị trì hoãn một giờ.

Đội cứu hộ đã dùng vòi rồng để 'diệt' ong - Ảnh: Now News
Trước việc liên tiếp bị ong tấn công, đội cứu hỏa đã lùng sục khắp khu vực xung quanh sân bay, tiến hành phun thuốc trừ sâu để loại bỏ tổ ong. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là họ không thể tìm thấy bất kỳ tổ ong nào. Giám đốc sân bay quốc tế Kolkata cho biết: "Chúng tôi đã kiểm tra các địa điểm lân cận để tìm tổ ong, nhưng không thể tìm thấy gì". Các nhà chức trách sân bay giải thích rằng, chúng có thể là một bầy ong đang di cư.
Tại Ấn Độ, những vụ việc tương tự cũng xảy ra vào tháng 9 năm ngoái và tháng 9 năm 2012.