Nữ du khách đang cởi áo chuẩn bị đi tắm thì bị một giọng nói lạ làm hoảng sợ.
Trang Sina đưa tin ngày 21/9, một người phụ nữ họ Hồ sống tại huyện Hoạch Gia, thành phố Tân Hương (Trung Quốc) đã lên tiếng cầu cứu với truyền thông nước này khi gặp phải sự cố bất ngờ.
Giữa tháng 9/2020, cô Hồ đã đặt phòng V.I.P trong một khách sạn có tiếng ở huyện Hoạch Gia, thành phố Tân Hương (Trung Quốc).
Đến chiều ngày 14/9, khi cô Hồ đang thay quần áo, chuẩn bị đi tắm thì bất ngờ có một giọng nói lạ vang lên khiến cô hoảng sợ. Cô Hồ kể lại, khi cô vừa cởi áo xuống thì bỗng vang lên một giọng nói lạ: "Trước hết đừng cởi nữa!".
Lúc này, cô Hồ mới tá hỏa phát hiện có 2 người đàn ông lạ mặt trong phòng tắm. Sau đó cô được phía khách sạn giải thích, 2 người này là nhân viên bảo trì, thời điểm đó họ đang sử dụng phòng tắm để thay quần áo. Điều này khiến cô Hồ vô cùng phẫn nộ vì chưa một ai thông báo trước cho cô về điều này.
Tuy nhiên cô còn tức giận hơn khi bản thân đang hoảng sợ thì một trong 2 người đàn ông đó còn lên tiếng hỏi: "Cô chưa từng khỏa thân à?".

Cô Hồ.

Thẻ phòng khách sạn.
Trước lời tố cáo của cô Hồ, phía khách sạn đã phủ nhận mà cho biết họ đã nhắc nhở cô đợi bảo trì xong rồi hãy lên phòng sau. Thậm chí phía khách sạn còn tố rằng cô Hồ còn yêu cầu đòi bồi thường 50.000 NDT (khoảng 170,5 triệu VND).
Cô Hồ sau đó có đưa ra lời giải thích, lúc đó các nhân viên đều có thái độ không hợp tác và cách giải quyết không mấy thân thiện, trong cơn nóng giận cô đã yêu cầu số tiền trên. Nhưng tất cả chỉ là những lời nói trong lúc không bình tĩnh.
Cuối cùng, sau một thời gian thương lượng, phía khách sạn và cô Hồ đã đạt được thỏa thuận. Cô Hồ từ chối mọi khoản bồi thường liên quan, chỉ cần nhân viên khách sạn công khai xin lỗi mình.
VietBF@sưu tập