Một người đàn ông là công dân nước Anh bỗng nhiên mất tích tại Việt Nam. Lý do ông mất tích nghi ngờ có thể vì chậm trả tiền thuê khách sạn. Theo một nguồn tin cho biết đã tìm thấy thi thể của người đàn ông Anh quốc.

Một công dân Anh quốc sang Việt Nam sinh sống từ 10 năm nay, trú ngụ tại một khách sạn bỗng nhiên mất tích bí mật hồi tuần qua. Ông này tên Steve Bush, xuất thân từ Nottinghamshire. Em gái của ông này, bà Amanda Bush nghi ngờ rằng nguyên nhân khiến ông Steve Bush mất tích có thể vì chậm trả tiền thuê khách sạn.
Tin cho biết rằng, ông Steve Bush ngã bệnh, đã lên một chiếc taxi nhưng không bao giờ đến bệnh viện. Còn bà Amanda Bush thì nói rằng, cả gia đình của nạn nhân đang lo lắng không yên, đặc biệt khi nghe tin nói ông có thể đã bị một tổ chức xã hội đen bắt cóc hoặc bị giết vì không trả nổi nợ.
Tin của đài BBC nói rằng, ông Bush sinh sống tại Úc trước khi sang Việt Nam và sống tại một khách sạn ở Vũng Tàu, khu nghỉ mát cách Sài Gòn khoảng 70 km trong một thời gian.
Thành viên của gia đình ông Steve Bush nói đã nhận được lời báo động của bạn gái của ông trên mạng xã hội sáng sớm Chủ Nhật. Người bạn gái cho biết không gặp ông Bush từ 3 ngày trước. Bà Amanda Bush thuật lại lời của cô bạn gái, nói rằng cô nhận được nhiều cú điện thoại yêu cầu đến đón ông Bush và trả số tiền nợ 1,000 bảng Anh. Một người bạn thân của gia đình cư ngụ trong vùng lập tức tìm hiểu nội vụ, đã tìm thấy sổ thông hành, điện thoại di động và máy tính xách tay của nạn nhân tại phòng khách sạn, nơi ông Bush cư ngụ, đồng thời khám phá ra rằng chiếu khán của ông Bush đã hết hạn. Cháu trai của người bạn này, Freddie Booth nói rằng khách sạn đã đưa ông Bush lên một chiếc xe hơi.
Phát ngôn viên văn phòng Bộ Ngoại giao Liên hiệp Anh cho biết đang trợ giúp gia đình của một công dân Anh bị mất tích tại Việt Nam.
Tin giờ chót, theo bản tin của worksopguardian, thi thể của người đàn ông cư dân Nottinghamshire bị mất tích ở Việt Nam đã được tìm thấy, và cảnh sát Nottinghamshire đã thông báo nội vụ cho Tổ chức Cảnh sát Quốc tế Interpol.