Bắt nguồn từ mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa Đại tá công an và anh trai ruột. Hai cha con đại tá công an đã đánh chết người thân của mình. Vụ án gây sự chú ý khi hai cha con đại tá công an lãnh án tù gây sốc.

Hai thanh niên ăn trộm 6 buồng cau bị phạt 9 năm tù. Ba nông dân trộm 2 con vịt bị phạt 13 năm tù. Nhưng hai cha con nguyên đại tá công an đánh chết người lại chỉ bị án treo.
Ngày 25/12, Tòa án huyện Vân Đồn tuyên án phạt đối với cha con nguyên đại tá công an đánh anh trai, chị dâu vì tranh chấp đất xảy ra vào tháng 3/2018.
Theo đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt ông Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1959, nguyên đại tá công an 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Đức Bình, sinh năm 1994, con trai của ông Tuấn, 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát huyện Vân Đồn nêu, vợ chồng ông Tuấn có mâu thuẫn tránh chấp đất đai với ông Nguyễn Mạnh Hồng (anh trai ông Tuấn).
Sáng 9/3/2018, ông Tuấn cùng con trai là Nguyễn Đức Bình cùng 2 thanh niên, thuê xe từ Hà Nội về Vân Đồn. Tại đây, cha con ông Tuấn đã dùng búa đinh để đánh đập dã man vợ chồng ông Hồng nhiều giờ liền.
Chưa dừng lại ở đó, ông Tuấn còn bắt vợ chồng ông Hồng phải kí nhận vào giấy vay nợ 3.6 tỷ đồng thì mới tha.
Sau khi sự việc xảy ra, ông Hồng và vợ được hàng xóm đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện. Tuy nhiên, vết thương quá nặng đã khiến ông Hồng bị tử vong.
Cách hành xử côn đồ, xã hội đen của cha con nguyên đại tá công an Nguyễn Anh Tuấn dẫn đến hậu quả chết người. Tuy nhiên, Tòa án Vân Đồn chỉ tuyên án treo khiến nghi ngờ có khuất tất trong bản án.
Phải chăng, bản thân bị cáo nguyên là đại tá công an (chắc chắn cũng là đảng viên cộng sản) chính là nguyên nhân khiến bản án trở nên nhẹ như vậy?