Vào 0h15’ rạng sáng nay 15/12, ngôi nhà cổ số 115 đường Mai Thúc Loan, phường Phú Hòa, TP Huế bỗng nhiên bị đổ sập. Người dân ở gần còn nghe rõ tiếng đổ rầm rất lớn. Mọi người đã tri hô kêu giúp đỡ.
Có 2 nhân viên đang ngủ trong 1 căn phòng ở tầng 2 đã may mắn thoát chết. Ngay trong đêm lực lượng cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, lãnh đạo TP Huế đã tới hiện trường để chỉ đạo ứng cứu.

Ngôi nhà cổ là tiệm bánh Thiên Lý ở Huế bị đổ sập tầng 2 trong đêm (ảnh: facebook Huế)

Hiện trường ngôi nhà cổ đổ sập như bị "dội bom"
Ông Tôn Thất Thái - Chủ tịch UBND phường Phú Hòa cho hay, ngôi nhà này rất cổ, xây dựng từ năm 1931. Hiện phường đang phong tỏa 2 đầu đường Mai Thúc Loan đoạn có ngôi nhà gặp nạn để tiến hành dọn dẹp hiện trường.
Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.
Những hình ảnh PV ghi nhận tại hiện trường sáng 15/12:

Ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn tầng 2

Mái ngói cổ và các cột kèo xưa

Toàn cảnh ngôi nhà cổ bị sập nhìn từ trên xuống

Hiện trường không khác gì cảnh nhà bị dội bom trong chiến tranh thời xưa

Đây là ngôi nhà có tuổi đời gần 100 năm

Ngoài thời gian khiến ngôi nhà xuống cấp, những ngày mưa quá lớn tại Huế vừa qua cũng là một nguyên nhân dẫn đến việc sập nhà

2 đầu đường Mai Thúc Loan và Phan Đăng Lưu được chắn lại

Ngôi nhà theo lời kể đã bị sập phần tường tầng 2 trước, kéo hệ mái đổ sập theo
VietBF © sưu tầm