Trong khi ngồi nói chuyện với bạn gái thì nam thanh niên lên cơn ngáo đá, bật dậy nói "phòng có ma". Thế rồi anh ta đẩy bạn gái vào phòng rồi khóa trái cửa lại châm lửa đốt phòng. Rất may bạn gái thì được đưa ra ngoài an toàn còn Phong lại bị bỏng nặng.
Ngày 28/7, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, đơn vị đang cử người giám sát nghi can gây án là Nguyễn Xuân Phong (SN 1980, quê huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) chờ bình phục nhằm làm rõ, xử lý hành vi phóng hỏa khiến nhiều người bị thương.
Theo điều tra ban đầu, trước đó Phong và chị V.T.V (SN 1983, ngụ tỉnh Nghệ An, là công nhân tại quận Bình Tân) có quen biết với nhau thông qua mạng xã hội và cả 2 thường xuyên gặp mặt đi chơi cùng nhau.

Nam thanh niên đốt phòng trọ đang được điều trị tại bệnh viện
Sáng 28/7, Phong lên phòng trọ bạn gái ở quận Bình Tân rồi cả 2 đi xe buýt xuống phòng Phong ở đường số 4, khu phố 6, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức chơi.
Ngồi được một lúc, Phong đứng dậy nói nói “trong phòng có ma”. Chị V. chưa hiểu chuyện gì thì bị Phong khống chế, khóa cửa phòng nhốt lại.
Sau đó, Phong ra bên ngoài lấy quần áo, giấy chất trước cửa phòng và châm lửa đốt. Chị V. hoảng hốt van xin Phong và cầu cứu mọi người xung quanh. Khi Công an P.Bình Chiểu xuất hiện thì Phong cầm cây cố thủ trong dãy trọ. Công an khống chế Phong, dập lửa đưa chị V. ra ngoài an toàn.

Đối tượng dương tính với chất ma túy và chưa tỉnh táo, bị bỏng độ 2
Kết quả ban đầu cho thấy, Phong dương tính với chất ma túy và bị ngáo đá thời điểm gây án. Sau khi chấm lửa đốt phòng trọ, Phong bị bỏng 2 tay, bỏng 20%, bỏng ở mông, lưng… nên đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Trong lúc tham gia khống chế Phong, Đại úy Trần Ngọc Khánh - cán bộ Công an phường Bình Chiểu và 1 người dân là anh Nguyễn Thành Hiếu (SN 1986) bị bỏng ở bàn tay. Hiện Phong vẫn chưa tỉnh táo, liên tục la hét trong bệnh viện.
Therealrtz © VietBF