Vụ án xảy ra cách đây chục ngày, một gã trai 31 tuổi, sau khi dùng dây điện siết cổ làm bạn gái tử vong, kéo xác nạn nhân vào nhà tắm để giấu. Hắn đã lột dây chuyền vàng, bông tai, điện thoại và xe máy của nạn nhân. Nhưng lưới trời lồng lộng, hắn làm sao mà thoát được.
Ngày 23/3, CQĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ nghi phạm Tôn Thất Đông Dương (31 tuổi), ngụ TP Rạch Giá (Kiên Giang) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.
Nạn nhân trong vụ án là chị Ngô Thị Lý (33 tuổi, quê Nghệ An), bạn gái của nghi phạm.
Theo tin trên báo Tri thức trực tuyến, đối tượng Dương bị công an bắt khi đang lẩn trốn tại công trình bến phà Hà Tiên, thị xã Hà Tiên (Kiên Giang).
Dương được xác định là nghi phạm sát hại chị Lý tại 1 phòng trọ ở xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).
Đối tượng Tôn Thất Đông Dương. Ảnh: Báo Công lý.
Theo công an, Dương và chị Lý quen biết nhau từ 2 năm trước và có quan hệ tình cảm. Gần đây, chị Lý thấy không hợp nên chủ động chia tay. Nghi phạm đã nhiều lần níu kéo tình cảm nhưng không thành.
Chiều 12/3, Dương đến phòng trọ gặp chị Lý và dùng dây điện siết cổ làm nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, đối tượng kéo xác bạn gái vào nhà tắm để giấu rồi cướp dây chuyền vàng, bông tai, điện thoại, xe máy của nạn nhân.
Sau đó, tên này bỏ trốn khỏi hiện trường, mang theo số tài sản cướp được đi bán. Riêng xe máy của nạn nhân, Dương đưa lên TP HCM cầm cố được 5,5 triệu đồng.
Khi về Kiên Giang lẩn trốn thì bị lực lượng công an bắt giữ.
Trước đó, VOV đưa tin, sáng 16/3, chủ nhà trọ ở ấp Bến Sắn, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch khi đi ngang qua 1 phòng trọ khóa trái cửa thì ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc nên trình báo với chính quyền địa phương.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt, phá cửa vào bên trong căn phòng trọ của chị Ngô Thị Lý thì phát hiện người phụ nữ này tử vong trong nhà vệ sinh trong tình trạng toàn thân không mặc quần áo; sàn nhà có nhiều vết máu khô.
Theo bà Lê Thị Hoa, chủ dạy trọ, chị Lý thuê phòng ở đây và sống chung với 1 thanh niên chưa rõ lai lịch.
Ngày 13/3, chị Lý gặp bà Hoa để trả tiền phòng và sau đó khóa kín cửa. Thời điểm phát hiện vụ việc, người chung trọ với nạn nhân không xuất hiện ở hiện trường.