Không thấy cụ bà 78 tuổi ra ngoài. Mọi người gọi của mãi không thấy cụ thưa, cửa lại khóa trái bên trong. Phá của nhà cụ mới tá hỏa phát hiện cụ đã tử vong khoảng 24 giờ trong phòng tắm tại căn nhà ở phường Hiệp Phú (quận 9, TP.HCM).
Tối ngày 14-3, Công an quận 9, TP.HCM hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của cụ bà sống một mình trong căn nhà trên đường Tân Lập 1 (phường Hiệp Phú, quận 9, TP.HCM).
Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, người dân sống cạnh ngôi nhà nói trên không thấy bà Trần Ngọc Hương (78 tuổi) ra khỏi nhà nên sinh nghi, khi tới kiểm tra thì cửa nhà khóa trái.
Cảnh sát sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân tử vong của cụ bà. Ảnh H. Tâm.
Sau khi gọi nhiều lần nhưng không được, lo lắng điều chẳng lành, người dân phá cửa vào trong thì phát hiện cụ bà đã tử vong, thi thể nằm ở phòng tắm trên lầu.
Cảnh sát sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai để điều tra làm rõ.
Ban đầu, nạn nhân được xác định tử vong trong khoảng 24 giờ trước đó, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.
Theo hàng xóm, cụ bà từng có chồng con nhưng đều không còn nên sống một mình.