Đội tuyển U23 đã khiến toàn Việt Nam tự hào bởi lối chơi đầy chuyên nghiệp của mình. Tuy nhiên, mặc dù là trận đấu tập thể nhưng chỉ một vài cá nhân được nêu tên. Chính điều này đã khiến một số cầu thủ vô cùng buồn tủi.
Trong những ngày vừa qua, mọi thông tin liên quan đến đội tuyển U23 Việt Nam dường như được quan tâm hàng đầu. Ở bất cứ lúc nào và ở đâu, khán giả cũng xì xào tán dương các cầu thủ trẻ của chúng ta. Hôm nay, cả nước hân hoan đón chào các người hùng về nước bằng tất cả lòng chân thành và nhiệt huyết. Dù ai cũng đáng trân trọng nhưng phải thừa nhận rằng, trong những ngày vừa qua, 2 cái tên Bùi Tiến Dũng và Quang Hải được ưu ái hơn cả, bởi những đóng góp lớn lao của 2 chàng trai này cho vinh quang của nước nhà. Mải mê chú ý tới 2 chàng trai này, nhưng nhiều người vẫn tinh ý nhận ra nỗi buồn thường trực trên gương mặt của Công Phượng.
Tên tuổi của Công Phượng thì chẳng cần nói nhiều nữa bởi anh đã được mến mộ bao năm nay. Tuy nhiên, trong mùa giải này thì anh đã phần nào bị lu mờ bởi những cái tên mới toanh, sự quan tâm của mọi người dành cho anh cũng vì thế mà mai một. Nhiều người cho rằng đây chính là lý do khiến gương mặt của chàng danh thủ này ủ rũ. Hơn nữa, trong khi các cầu thủ hầu như đều được người nhà ra đón thì bố mẹ Công Phượng đã không có mặt, lý do là sợ con trai phân tâm. Xem ra, có khá nhiều lý do khiến chàng cầu thủ của chúng ta không được vui vẻ trong ngày hôm nay.

Tại mùa giả AFC năm nay, Công Phượng đã bị loạt tên tuổi mới lấn át

Từ lúc chuẩn bị về Việt Nam, người ta đã thấy chàng danh thủ thẫn thờ, không hào hứng nói chuyện với mọi người

Anh chàng lặng lẽ ngồi một góc, lặng lẽ làm bạn với tai nghe

Có thể thấy rõ gương mặt chẳng chút hào hứng của Công Phượng

Trong khi Hồng Duy cười phớ lớ thì phía sau Công Phượng ngồi nhìn xa xăm

Thỉnh thoảng anh mới bỏ tai nghe ra để trò chuyện

Có thể thấy anh chàng tập trung cao độ vào nghe nhạc, dường như không để ý tới không khí sôi động xung quanh

Có lúc mệt mỏi, Công Phượng đã ngủ thiếp đi, nhìn mà ai cũng thương

Lúc lên máy bay, Công Phượng vẫn chọn cho mình một góc riêng

Các fan của anh thực sự đã rất đau lòng khi thấy những hình ảnh này

Thậm chí lúc xuống sân bay Nội Bài, gương mặt Công Phượng vẫn ủ rũ

Trong khi các bạn có bố mẹ ra đón, còn Công Phượng thì lại lạc lõng, cô đơn

Đông người vây quanh nhưng có lẽ Công Phượng đang cảm thấy lạc lõng, tâm hồn anh không biết đang để ở nơi đâu

Tối nay, khi ra sân vận động Mỹ Đình, gương mặt của chàng cầu thủ vẫn chưa có nhiều thay đổi

Công Phượng ơi, hãy vui lên, còn rất nhiều người hâm mộ đang dõi theo anh, hãy cứ là một người hài hước như thế này nhé!
VietBF © Sưu Tầm