Ở Việt Nam giờ bất cứ thứ gì cũng có thể đem ra chợ bầy bán. Một con cá sấu nặng tới 50kg cũng được đem bán giữa chợ. Rất nhiều người đi chợ đã sốc khi thấy con cá sấu.
Trưa 5/12, người dân đi chợ Túy Loan, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, bị "sốc" khi nhìn thấy một con cá sấu đang sống nằm chình ình, ngoe nguẩy giữa chợ.
Theo một số người dân đi chợ cho biết, con cá sấu sống dài trên 1 mét, tổng trọng lượng khoảng 45 - 50kg, miệng bị quấn băng dính, được một nhóm người mang đến bày bán trước lối ra vào chợ từ trưa 5/12.
Con cá sấu không được trói chân, ngoe nguẩy giữa chợ khiến nhiều người tá hỏa.
Do lần đầu tiên được chứng kiến cảnh những chú cá sấu còn sống và thịt cá sấu tươi nên nhiều người dân tập trung để tận mắt xem cũng như hỏi mua.
Tuy nhiên, ngay sau đó thì ban quản lý chợ Túy Loan đã đến yêu cầu những người này mang con cá sấu đi nơi khác vì quy định của chợ không cho bán loài vật này.
Chiều 5/12, trao đổi với PV, ông Tán Văn Quang, Tổ trưởng Tổ Quản lý chợ Túy Loan cho biết: "Đây là cá sấu người ta nuôi và mang đến chợ để mổ thịt bán. Con cá sấu này do người ta nuôi và có giấy tờ đầy đủ, tuy nhiên theo quy định nên chúng tôi không cho bán nên đã yêu cầu họ chuyển ra khỏi chợ".