Chia sẻ của một cô gái trong ngày đi chụp ảnh cưới được nhiều người cảm thông. Theo đó, cô gái rất háo hức cảnh ngạc nhiên của người yêu khi khoác trên mình bộ váy cưới. Trái ngược với những gì cô mong đợi, anh này đã đánh cô không thương tiếc vì ăn mặc hở hang.
Tất cả cô gái trên thế gian này đều mong chờ khoảnh khắc được khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, cùng ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc với người sẽ chung sống với mình cả cuộc đời. Tuy nhiên, việc gì cũng có ngoại lệ. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện tâm sự của cô gái trẻ khiến ai đọc cũng đều 'cạn lời'.
Theo như chia sẻ, cô gái này đúng là đã rơi vào 'ngoại lệ của ngoại lệ' vì sự gia trưởng và cục cằn của người yêu mình, nguyên văn lời tâm sự của cô với hội chị em như sau: 'Có ai đi chụp ảnh cưới mà thảm như em không? Bạn trai em thấy em mặc váy cưới, thật sự là không hở ngực đâu ạ, nhưng anh ta nhìn thấy em thử váy xong thì quát lên: 'Thay ngay đi'. Em bảo chiếc áo có vấn đề gì? Anh ta nói 'Tôi không thích'. Hai đứa vùng vằng đi lại, anh ta bảo mặc áo hở, rồi chửi em, hạ nhục em và còn đấm em ngay ở studio nữa. Đấm xong anh ta đi về, bỏ mặc em khóc lóc. Ngày cưới đã định rồi, nhưng em đang giận anh ta, không muốn cưới nữa. Các chị an ủi em với.'

Nguyên văn tâm sự của cô gái khiến chị em phẫn nộ
Câu chuyện ngay lập tức thu hút được toàn bộ 'hội chị em' bởi từ xưa đến nay đây chính là câu chuyện có 1-0-2 mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Thông thường các chú rể trước ngày cưới càng yêu thương, chiều chuộng cô dâu thì chú rể này lại giở ngay thói vũ phu trước mặt nhiều người. Dù bất kì cô gái nào trong hoàn cảnh này cũng sẽ vô cùng sốc bởi háo hức đi chụp ảnh cưới bao nhiêu thì sẽ nhận lại thất vọng gấp bội.
Sau khi chia sẻ, cô gái nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các chị em bởi ai ai cũng cho rằng nên bỏ ngay trước khi quá muộn, 'chưa cưới đã vậy cưới xong còn thế nào','bỏ đi kẻo sau này hối hận'

Gần như 100% chị em nhiệt tình ủng hộ quyết định hủy cưới của cô gái.
Thậm chí một người dùng Facebook có tên Hà Trần còn dự tính trước tương lai khi cho rằng nếu không bỏ thì hôn nhân sẽ là một tấn bi kịch 'Hủy cưới thì kiểu gì anh ta cũng xin lỗi rồi lấy lý do là yêu quá với ghen quá ra để mà biện minh. Đó chỉ là nguỵ biện cho thói thô lỗ vũ phu chứ yêu thương gì. Yêu thì người ta sẽ nói khác chứ không cộc cằn như vậy. Nói chung là thời điểm này mà không sáng suốt, không kiên quyết mà cứ nghe dỗ ngon dỗ ngọt rồi đâm đầu vào thì sau này cái giá phải trả sẽ không hề rẻ đâu. Giang sơn dễ đổi, bản chất khó dời. Hãy nhớ lấy điều đó. Chúc may mắn!'.
Một số chị em tỏ ra vô cùng phẫn nộ rằng cha mẹ sinh ra đã được thương yêu, nâng niu mà nuôi nấng suốt bao nhiêu năm, giờ gả chồng là mong muốn con gái tìm được hạnh phúc riêng, có chỗ dựa vững chắc, được bảo vệ và chiều chuộng, nếu không làm được lại còn đánh ngay trong ngày chụp ảnh cưới thì bỏ đi, không cưới xin gì hết.
Chỉ một thời gian ngắn sau khi tâm sự này được đăng tải, cô gái đã nhận được gần như 100% sự ủng hộ của các chị em vì cho rằng 'con gái sinh ra là để yêu thương'. Tuy nhiên câu chuyện thế nào, tình cảm của cặp đôi sâu đậm ra sao thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết được. Từ 'hủy cưới' cũng không thể dễ dàng nói ra và được chấp nhận khi hai bên gia đình đã nói chuyện cau trầu. Hy vọng người trong cuộc sẽ có lựa chọn sáng suốt để không phải hối hận về sau.
VietBF © Sưu Tầm