VBF-Món pizza xuất phát từ Italy nhưng ngày nay nơi đâu cũng có thể mua được pizza. Hồi trước khi mẹ của Don Hồ mới qua Mỹ chỉ ăn được đồ Việt. Nay thì mẹ anh đã ăn được pizza sau nhiều năm ở bển. Dưới đây là những gì anh chia sẻ:

BÀN CÓ 2 NGƯỜI ĂN
Hai mẹ con đi ăn Pizza buổi tối trước khi con bay đi show xa.
2 cái bánh pizza cỡ trung giống nhau (medium) nóng hổi vừa mang từ lò nướng ra, đầy cui những loại thịt thà rau trái. Dạo sau này mẹ không còn ăn được đồ có vị cay nữa vì hay bị sặc, bởi thế chỉ có bánh của con là đầy những khoanh ớt ngâm giấm chua Jalapenos của người Mễ.
Chợt nhớ lại hai mươi mấy năm trước khi mới qua được tới Mỹ, mẹ chỉ ăn được đồ Việt đậm đà mắm muối. Cứ ngửi thấy mùi của các món ăn của những dân tộc khác là sinh nhợn, không tài nào ăn vô. Thế mà thời gian vèo qua, giờ cái gì mẹ cũng ăn ngon lành, chỉ trừ món cá sống sashimi của người Nhật là vẫn chẳng thể...
Quán Pizza dễ thương, khách toàn những người tuổi trẻ.
Bữa ăn nhẹ nhàng ngon miệng.
Mẹ nhai. Con nhai. Những miếng bánh dòn tan.
Mẹ chợt như khựng lại chút rồi quay qua con vu vơ nhẹ bảo:
- "Bánh loại này bố thích lắm đây. Tội nghiệp "ông già", khi trước không biết tiệm này để đưa cho đi ăn..."
Mẹ vẫn thế, đi tới đâu đồ ăn ngon chút là cũng nhớ tới bố tuy đã cả 5, 6 năm rồi còn gì...
Không gian bỗng như trùng hẳn xuống, miếng bánh trong miệng bỗng trờ nên chút lạo xạo....
Ừ nhỉ, bố cũng từng thích món bánh pizza nướng này...
Bàn trước mặt dưới ánh đèn vàng, có người đàn ông đang nói cười với bà vợ, hàm răng trắng đều đặn, nụ cười sao bỗng có thể giống bố thế nhỉ ...
Màn đêm chợt thoáng chút lao xao...